QĐND Online – Trận cầu tâm điểm tại vòng 9 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Man Utd đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội khách. Góp phần không nhỏ trong thất bại của Chelsea là vị trọng tài Mark Clattenburg.
QĐND Online – Trận cầu tâm điểm tại vòng 9 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Man Utd đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội khách. Góp phần không nhỏ trong thất bại của Chelsea là vị trọng tài Mark Clattenburg.
Đây là thất bại đầu tiên của Chelsea tại mùa giải năm nay và cũng là thắng lợi đầu tiên của Man Utd sau 10 năm chỉ toàn hòa và thua trên sân Stamford Bridge trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.
![]() |
| Nếu trọng tài công tâm hơn, kết quả của trận đấu sẽ khác. Ảnh: Getty |
Trong 90 phút thi đấu, trận đấu giữa Man Utd và Chelsea diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính với 5 bàn thắng, 2 chiếc thẻ đỏ và ít nhất 3 tình huống gây tranh cãi, có lợi cho M.U. Một lần nữa, “Quỷ đỏ” lại tỏ ra may mắn hơn Chelsea.
Bước vào trận đấu, hai đội xuất phát với đội hình mạnh nhất có thể. Bên phía Chelsea không có sự phục vụ của Terry và Lampard do án phạt và chấn thương. Ngôi sao Hernandez của M.U tại vòng loại Champions League giữa tuần được Ferguson cất trên băng ghế dự bị.
Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, các vị khách là những người tạo nên bất ngờ khi liên tiếp áp đảo khung thành Peter Cech. Phút thứ 4, cựu tiền đạo Arsenal, Van Persie, sút trúng cột dọc khiến bóng đập vào David Luiz và lăn vào lưới. Chưa dừng lại ở đó, 8 phút sau, cũng chính Persie ghi bàn thứ 2 cho M.U sau cú đệm bóng cận thành.
Bị dẫn trước 2 bàn, Chelsea dần lấy lại thế trận và vùng lên như không còn gì để mất. Lúc này, các cầu thủ M.U đã chuyển sang chiến thuật phòng ngự phản công. Miệt mài tấn công, cuối cùng Chelsea cũng có được bàn thắng đầu tiên ở cuối hiệp 1. Tiền vệ người Tây Ban Nha, Mata, sút phạt đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục thi đấu lấn lướt và có được bàn thắng san bằng ở phút thứ 53. Ramires bật cao đánh đầu sau đường chuyền đẹp mắt của Oscar. Tưởng như, Chelsea sẽ có màn ngược dòng ngoạn mục thì nhân vật trung tâm của trận đấu – trọng tài Mark Clattenburg đã tạo ra điều ngược lại.
Chỉ trong vòng có 6 phút, từ 63 đến 69, vị trọng tài 37 tuổi này đã liên tiếp truất quyền thi đấu của 2 cầu thủ Chelsea là Ivanovic và Torres. Có lẽ, Mark Clattenburg muốn sửa chữa “thiếu sót” sau tình huống bóng chạm tay của Luiz.
Trong tình huống thứ nhất, Mark Clattenburg cho rằng hậu vệ của Chelsea đã cố tình phạm lỗi với Young. Pha quay chậm cho thấy, tác động của Ivanovic không quá mạnh để cầu thủ vốn được mệnh danh là “kịch sĩ trên sân cỏ” ngã như vậy.
![]() |
| Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Torres. Quyết định gây tranh cãi và làm thay đổi cục diện trận đấu. Ảnh: Getty |
Chưa hết, Mark Clattenburg còn rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Torres ra khỏi sân vì cho rằng tiền đạo Chelsea đã cố tình ăn vạ. Không biết, Evans đã tác động thế nào với Torres nhưng pha truy cản nguy hiểm của trung vệ M.U làm tiền đạo Chelsea ngã là điều dễ hiểu. Thẻ vàng thứ 2 giành cho Torres là quá nặng vì trước mặt anh vẫn còn cầu thủ M.U.
Mất 2 người trong hơn 20 phút cuối trận, không khó hiểu khi M.U vùng lên tấn công, áp đảo Chelsea. Tuy nhiên, phải nhờ đến quyết định sai lầm của trong tài, M.U mới có bàn thắng thứ 3 do công của Hernandez.
Xem lại pha quay chậm có thể dễ dàng nhận ra “hạt đậu đỏ” Hernandez đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, cả trọng tài chính và trọng tài biên đều không tỏ ra nghi ngờ về tình huống trên.
Kết thúc ngày thi đấu đen đủi của Chelsea là hình ảnh hàng loạt vật thể lạ bay xuống sân do khán giả phản đối những sai lầm của trọng tài. Sau trận đấu, Ferguson đã thừa nhận đội bóng của ông đã gặp may mắn. Trong khi đó, Di Matteo cùng Chelsea chính thức lên tiếng phản ánh công tác của tổ trọng tài tới Ban tổ chức.
Dù thất bại nhưng Chelsea vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu nhưng khoảng cách với đội thứ hai là M.U chỉ là 1 điểm. Bằng điểm với M.U, Man City vẫn đang ở vị trí thứ 3 do ít hơn hiệu số bàn thắng thua.
Kết quả các trận đấu khác:
Everton 2-2 Liverpool
Newcastle 2-1 West Bromwich
Southampton 1-2 Tottenham
Minh Duy
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận