QĐND Online - Hà Nội những ngày cuối năm, trên khắp các bến xe khách phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình... đâu đâu cũng cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau lên xe về nghỉ Tết. 3 ngày là khoảng thời gian nghỉ không dài, tuy số lượng khách về rải rác nhưng vẫn còn cảnh chen chúc nhau...
QĐND Online - Hà Nội những ngày cuối năm, trên khắp các bến xe khách phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình... đâu đâu cũng cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau lên xe về nghỉ Tết. 3 ngày là khoảng thời gian nghỉ không dài, tuy số lượng khách về rải rác nhưng vẫn còn cảnh chen chúc nhau vì hầu hết các xe khách đều bị quá tải.
Để phục vụ cho Tết Dương lịch, hầu hết các bến xe đã tăng công suất hoạt động, tăng chuyến và bổ sung số lượng xe nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu đi lại ngày Tết. Một số tuyến thì bổ sung nhiều quá so với lượng khách đi, còn các tuyến khác thì lượng xe chưa đủ để phục vụ hành khách.
![]() |
| Học sinh, sinh viên chen chúc nhau đón xe buýt tại bến xe khách phía Nam |
Để đảm bảo đúng tiến độ, trong dịp Tết này, bến xe Giáp Bát đã cho tăng cường 4 tuyến đường dài: Định, Thanh Hoá, Thái Bình là 70-75 lượt/ 1 ngày.
Tại bến xe Mỹ Đình, các tuyến trọng điểm như: Thái Nguyên, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh cũng được tăng cường từ 100-120 chuyến.
Tết năm nay các tuyến xe buýt cũng được tăng cường từ 5 giờ sáng đến 10 rưỡi đêm. Do giá vé tăng cao nên hầu hết hành khách đều lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại là chủ yếu, lượng khách đi xe buýt tăng từ 20 đến 25% so với ngày thường.
Nguyễn Thị Liên, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Hà cho biết: “Em bắt xe buýt về Đông Ngạc đã hơn nủa tiếng rồi mà vẫn chưa lên xe được, hầu như xe nào cũng đông; có xe bỏ bến không bắt khách vì đông quá”.
Gía vé xe tại các bến hầu hết đã được tăng lên. Tại bến xe phía Nam, xe đi các tỉnh Ninh Bình, Nam Định giao động từ 40.000 đến 50.000 đồng, có xe lên đến 60.000 đồng. “Ngày thường tôi đi xe giá vé chỉ có 50.000 đồng, hôm nay lên tới 60.000 đồng, vậy mà còn ngồi chen chúc nhau không có chỗ ngồi. Chả trách được vì ngày Tết hầu hết giá cả đều tăng lên chứ cứ gì vé xe”- anh Trần Quang Ngọc ở Đò Định cho biết.
Năm cũ sắp qua đi, xuân mới đang tới gần, chỉ còn vài giờ nữa là thời khắc giao thừa lại đến. Cầu chúc cho những người dân xa quê, các em học sinh, sinh viên lên đường thượng lộ bình an, đón một cái Tết an vui và hạnh phúc.
Bài và ảnh: Kim Thoa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận