Năm 1982, Nguyễn Thị Dung nhập ngũ, cũng từ đó chị gắn bó với công việc nuôi quân. Rèn luyện, phấn đấu tốt, chị được kết nạp Đảng và được cấp trên cho đi học ngành tài chính, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng thường xuyên đau yếu, nên chị xin được ở lại đơn vị làm "chị nuôi" để có thời gian chăm sóc chồng, nuôi dạy con...
45 tuổi đời, 22 tuổi quân, đại úy Nguyễn Thị Dung thực sự là "chị cả" ở phân đội 32, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình.
Năm 1982, Nguyễn Thị Dung nhập ngũ, cũng từ đó chị gắn bó với công việc nuôi quân. Rèn luyện, phấn đấu tốt, chị được kết nạp Đảng và được cấp trên cho đi học ngành tài chính, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng thường xuyên đau yếu, nên chị xin được ở lại đơn vị làm "chị nuôi" để có thời gian chăm sóc chồng, nuôi dạy con. Vốn hiền lành, tần tảo, chịu thương, chịu khó, chị không ngừng học hỏi, nắm bắt nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ để cải tiến, nâng cao chất lượng bữa ăn. Chị cảm thấy rất vui khi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ăn ngon miệng, ăn hết tiêu chuẩn.
Với đặc thù của đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nên việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn đặt ra yêu cầu cao. Cùng với chị em trong tổ nuôi quân, chị thường xuyên cải tiến, thay đổi, bảo đảm mỗi bữa có từ 3 đến 4 món ăn, chất lượng bữa ăn của bộ đội không ngừng được nâng cao. Trong điều kiện giá cả thị trường không ổn định, hằng ngày chị đều thức khuya, dậy sớm để chuẩn bị thực phẩm tươi, ngon và bảo đảm vệ sinh an toàn. Nhiều năm liền quân số khỏe của đơn vị luôn đạt hơn 98,5% và không có dịch bệnh xảy ra. Dù rất bận với công tác chuyên môn và hoàn cảnh gia đình còn có những khó khăn, chị vẫn tham gia đầy đủ các buổi học tập, huấn luyện của đơn vị, sinh hoạt hội phụ nữ của cơ quan và nuôi dạy con chăm học, chăm làm.
Nhiều năm qua chị được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Anh em trong đơn vị gọi chị bằng cái tên trìu mến: "Chị cả của đại đội".
THÙY LIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận