Thứ Ba, 02/10/2007, 10:28

    Chỉ mong làm dịu được nỗi đau

    Sáng 1-10, ngày thứ 6 xảy ra thảm họa, chúng tôi xuống chiếc xuồng nhỏ vượt sông Hậu để đến hiện trường. Dòng sông mênh mông, đỏ quạch chảy xiết...

    Sáng 1-10, ngày thứ 6 xảy ra thảm họa, chúng tôi xuống chiếc xuồng nhỏ vượt sông Hậu để đến hiện trường. Dòng sông mênh mông, đỏ quạch chảy xiết. Gió to, sóng lớn đập vào mạn xuồng tung trắng xóa. Mọi người đều lặng lẽ hướng sang bờ Bắc.

    No image available

    Thân nhân nạn nhân mất tích ngóng chờ lực lượng cứu nạn

    Xung quanh hiện trường vẫn được các lực lượng công an và dân phòng của thành phố Cần Thơ bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng trăm người dân từ các vùng lân cận vẫn đổ về đứng kín hàng rào, mắt dõi vào bên trong nhìn các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm việc. Từng tốp người mang theo vòng hoa, những bó hoa huệ trắng vào nơi đã làm lễ truy điệu cho những người tử nạn để thắp nhang cho những người đã khuất.

    Đại tá Bùi Hoàng Tuấn, Phó tham mưu trưởng Quân khu trực tiếp chỉ huy các lực lượng quân đội tại hiện trường cho biết:

    - Hiện tại, đơn vị công binh H5, đơn vị vận tải S59, bộ phận quân y, lực lượng dân quân tự vệ vẫn túc trực tại hiện trường. Chúng tôi vào nơi mà các lực lượng cho rằng các nạn nhân còn lại đang bị vùi lấp bên dưới, mùi hôi đã bốc lên. Lực lượng tìm kiếm vẫn thận trọng, tỉ mỉ kéo ra từng thanh sắt, khoét đi từng mảng bê tông.

    Tại hiện trường, chúng tôi gặp anh Phạm Trọng Lam, kỹ sư trưởng của công ty N.E.S JoiNT VENTURE, một công ty của Nhật Bản đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh cho biết:

    - Công ty của anh không tham gia xây dựng công trình này, nhưng khi sự cố xảy ra, nhà thầu chính của Nhật Bản đã yêu cầu công ty của anh hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Công ty đã cử các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật vận chuyển ngay 8 máy chuyên dùng xuống hiện trường để tham gia kịp thời. Anh chỉ xuống một hố sâu 3m, rộng khoảng 5m, nói:

    - Mặc dù máy móc hiện đại nhưng từ hôm qua đến nay mới chỉ phá được vài mét khối bê tông. Không phải do máy móc và trình độ kém mà do vẫn đang thận trọng, vừa làm vừa tìm kiếm nạn nhân nên không thể làm nhanh được. Còn nếu chỉ phá dỡ, thu dọn công trình thì với khối lượng bê tông, sắt thép này, với các phương tiện như hiện nay, thời gian giải quyết sẽ nhanh.

    Chiều ngày 1-10, đại tá Bùi Hoàng Tuấn cho biết lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã làm việc liên tục nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào.

    Nỗi buồn chưa dứt

    Ngay tại chân công trình xây dựng, chúng tôi gặp hai gia đình trong số ba gia đình có người mất tích đến nay chưa tìm thấy. Ông Trần Văn Diệu là anh trai của anh Trần Văn Hơn (người mất tích). Suốt từ hôm xảy ra sự cố đến nay, đều ở tại hiện trường, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, suốt ngày quay mặt vào hiện trường, theo dõi từng động tác của các lực lượng cứu nạn.

    Cũng tại hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Nhị, 55 tuổi quê ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ông cho biết: Con trai ông là Nguyễn Văn Hai, năm nay 36 tuổi, đã xây dựng gia đình 9 năm mà ông chưa có cháu nội. Anh Hai mới xin vào làm công nhân xây dựng công trình này được 3 tháng với mong muốn có đồng lương để ổn định cuộc sống gia đình. Nào ai ngờ… đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của con!

    Anh vẫn hy vọng sớm tìm thấy thi thể của người em trai. Anh Diệu cho biết:

    - Anh quê ở ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Em trai là Trần Văn Hơn, năm nay 37 tuổi, đã có vợ và 2 con gái. Cách đây hơn một năm, vợ anh Hơn dắt theo đứa con gái nhỏ 10 tuổi, bỏ anh Hơn, bỏ nhà đi đâu không biết nữa, đến nay không có tin tức gì. Cả năm nay, anh Hơn vừa đi làm, vừa nuôi đứa con gái lớn 12 tuổi đi học. Nay vì sự cố, anh Hơn bị nạn đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Mấy ngày nay, phải đưa con gái anh Hơn đến nhà ông bà nội chăm sóc… Nói đến đây, anh lại khóc, dù không còn nước mắt…

    Cũng tại hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Nhị, 55 tuổi quê ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ông cho biết: Con trai ông là Nguyễn Văn Hai, năm nay 36 tuổi, đã xây dựng gia đình 9 năm mà ông chưa có cháu nội. Anh Hai mới xin vào làm công nhân xây dựng công trình này được 3 tháng với mong muốn có đồng lương để ổn định cuộc sống gia đình. Nào ai ngờ… đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của con!

    Sau khi sự cố cầu Cần Thơ xảy ra mấy ngày nay đồng bào cả nước chia sẻ với những người bị nạn, những người dân bình thường cũng cảm thấy xót xa, sẻ chia với những người bị thương, người tử nạn. Ngay tại hiện trường, chúng tôi vẫn gặp những người từ xa đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người thân mất tích. Hội thánh tin lành phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cũng cử đại diện đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình hai nạn nhân. Xúc động trước sự quan tâm của bà con, các gia đình chỉ biết cám ơn trong nghẹn ngào.

    Ngày thứ 6, sau thảm họa các lực lượng vẫn khẩn trương làm việc, nỗi buồn bao trùm cả hiện trường. Mọi người lặng lẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh nhất để mong sao tìm thấy thi thể của những người đang mất tích, sớm đưa họ trở về với gia đình. Sự mong muốn ấy không phải chỉ có những người đang tham gia công tác tại công trình mà là mong mỏi của nhân dân cả nước, sao cho sớm dịu bớt nỗi đau của thân nhân những người đã khuất.

    Bài và ảnh: NGỌC LAN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...