Thứ Sáu, 24/10/2008, 23:48

    Chia sẻ cùng HLV Ca-li-xtô

    Tại buổi họp báo do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế T&T Cup 2008, không khí không giống như các kỳ họp báo chuẩn bị cho các giải đấu trước...

    Tại buổi họp báo do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế T&T Cup 2008, không khí không giống như các kỳ họp báo chuẩn bị cho các giải đấu trước. Các nhà báo không quan tâmnhà tài trợ cho giải năm nay bao nhiêu mà chủ yếu chỉ quan tâm đến đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu giải lần này liệu có ghi được bàn thắng vào lưới đối phương hoặc có thắng được trận nào không!

    Sau giải đấu này, liệu ông Ca-li-xtô có còn tại vị? Có người còn bàn cả chuyện thất bại của đội tuyển tại giải thi đấu quốc tế TP Hồ Chí Minh vừa rồi, mổ xẻ tại cuộc họp báo rồi đưa ra những câu hỏi như tại sao cầu thủ A lại đá ở vị trí này, vị trí kia và liệu ông Ca-li-xtô khi sắp xếp đội hình thi đấu có ưu ái học trò của mình hay không? Một HLV có nhiều kinh nghiệm ở V.Leaguenói: "Nếu được chọn làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển, tôi sẽ chọn đội Ô-lim-pích. Những cầu thủ trẻ ở các câu lạc bộ được tuyển chọn lên đội tuyển, họ lấy làm vinh dự và luôn thi đấu hết mình để khẳng định thương hiệu và khi đã có thương hiệu rồi thì buộc tất cả những ông bầu ở các câu lạc bộ phải để mắt tới rồi tính chuyện mua, bán, chuyển nhượng. Một học trò của tôi đang tham dự thi đấu tại giải Merdeka 2008 điện thoại từ nước ngoài về khoe, tham dự giải lần này em luôn được thi đấu trong đội hình chính thức và nhận được mail của một câu lạc bộ, đầu tháng tới sẽ mời ký hợp đồng về thi đấu tại giải V.League 2009 với giá tiền tỷ. Quay lại chuyện thất bại của đội tuyển tại giải quốc tế TP Hồ Chí Minh vừa qua, tôi không có điều gì phải ngạc nhiên, nhưng với người đã từng gắn bó lâu năm với nghiệp bóng đá thì phải nói thật lòng là rất buồn. Buồn bởi lẽ, một số cầu thủ đã có thương hiệu, có chỗ đứng trong đội hình đội tuyển đã không thực sự thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Khi được HLV bố trí vào sân đã thi đấu không thật nhiệt tình, luôn chọn cho mình một giải pháp an toàn, tránh va chạm, bóng đến chân mình là chuyền ngay. Có lẽ trong đầu luôn nghĩ, kết thúc kỳ tập trung đội tuyển trở lại câu lạc bộ phải thi đấu được ngay vì tiền thưởng cho mỗi trận thắng trong giải đấu V.League không thua kém một trận thắng ở đội tuyển. Nếu không may bị chấn thương thì thương hiệu có sáng đến mấy cũng không có câu lạc bộ nào mua, bán, chuyển nhượng, mất tiền tỷ như chơi".

    Nghe vậy mà chúng tôi chạnh lòng, muốn được chia sẻ cùng ông HLV Ca-li-xtô và hy vọng rằng, ở T&T Cup tới đây mọi việc sẽ khác.

    XUÂN GỤ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...