Năm 21 tuổi, Chị Phan Thị Dậu xây dựng gia đình với anh Nguyễn Hưng Thắng ở quê hương Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Tây. Mới cưới nhau được 3 tháng thì anh Thắng lên đường nhập ngũ, rồi vào chiến trường miền Nam chiến đấu, vợ chồng bặt tin nhau! Mãi đến năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất chị Dậu mới nhận được tin chồng đã hy sinh!...
Năm 21 tuổi, Chị Phan Thị Dậu xây dựng gia đình với anh Nguyễn Hưng Thắng ở quê hương Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Tây. Mới cưới nhau được 3 tháng thì anh Thắng lên đường nhập ngũ, rồi vào chiến trường miền Nam chiến đấu, vợ chồng bặt tin nhau! Mãi đến năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất chị Dậu mới nhận được tin chồng đã hy sinh!
Lần theo địa chỉ đồng đội chồng báo tin, chị Dậu cùng em gái của chồng đi vào nghĩa trang tỉnh Quảng Nam tìm mộ anh. Thế nhưng ở đây chỉ có ngôi mộ liệt sĩ ghi Nguyễn Hùng Thắng chứ không phải Nguyễn Hưng Thắng (khác tên đệm). Sau những trăn trở, suy nghĩ, rồi như linh cảm mách bảo chị đó chính là mộ chồng, chữ đệm “Hưng” thành “Hùng” là do nhầm lẫn và chị vẫn quyết định chuyển hài cốt anh về quê. Cảm xúc dâng trào, khi bốc mộ thấy bên hài cốt có chiếc bi đông khắc 2 chữ lồng TD và đôi chim bồ câu liền cánh…
Đó là chiếc bi đông do chị nhặt được ở khu vực Hòa Lạc, khi nhập ngũ anh Thắng mang theo. Chiếc bi đông đựng nước ấy đã theo anh suốt các nẻo đường ra trận, nay lại là di vật minh chứng chắc chắn nhất, để chị tin hài cốt đó đích thực là của anh. Chiếc bi đông đó cũng được đem về nơi yên nghỉ cuối cùng của anh tại nghĩa trang liệt sĩ Thạch xá, Thạch Thất, Hà Tây.
TRỌNG ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận