Tổ cứu hộ bằng ca-nô ST-450 của Ban CHQS huyện gồm Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lương Công Mậu, Thiếu úy QNCN Đặng Văn Giang, Thiếu úy QNCN Văn Nhất, Trung úy Bùi Xuân Hải nhận lệnh xuất phát cứu dân ở địa bàn nguy hiểm và khẩn cấp nhất, đó là xóm Giữa của thị trấn...
![]() |
| Thiếu úy QNCN Lương Công Mậu (bên trái) và Trung úy Bùi Xuân Hải trong tổ công tác tham gia cứu dân. |
Lũ dâng nhanh, chốc lát nhiều nhà dân ở thị trấn La Hai (Đồng Xuân, Phú Yên) bị nhấn chìm trong nước. Tổ cứu hộ bằng ca-nô ST-450 của Ban CHQS huyện gồm Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lương Công Mậu, Thiếu úy QNCN Đặng Văn Giang, Thiếu úy QNCN Văn Nhất, Trung úy Bùi Xuân Hải nhận lệnh xuất phát cứu dân ở địa bàn nguy hiểm và khẩn cấp nhất, đó là xóm Giữa của thị trấn. Đêm tối, trời mưa to, gió quật rào rào, khắp nơi trong xóm í ới tiếng người, nhiều gia đình bị kẹt trong nhà dùng các vật dụng gõ, đập mạnh vào mái tôn để kêu cứu. Bất chấp nước chảy xiết, vượt qua dây điện chằng chịt nửa chìm nửa nổi, cây cối đổ ngã… để đến được những ngôi nhà nằm sâu trong hẻm, anh em dùng đèn pin soi đường, luồn lách ca-nô qua những vật cản, có lúc phải nhảy xuống nước kéo ca-nô qua chướng ngại vật. Để tiếp cận được những ngôi nhà sát rìa sông ngập sắp lút mái, anh em phải cho ca-nô vòng ngược lên xóm chợ rồi xuôi xuống… Không ít lần chân vịt ca-nô vướng, quấn vào dây điện, anh em phải nhảy xuống gỡ ra.
Trong âm thanh hỗn độn của mưa to, gió giật, tiếng nước xoáy rít, các chiến sĩ phải dồn hết tâm lực để xác định hướng có tiếng người kêu cứu rồi dỡ ngói, phá tôn, dùng mái chèo nạy tường nhà đưa người bị kẹt trong tình trạng nguy cấp ra ngoài. Lúc 1 giờ sáng, khi vừa đưa được 3 người từ chiếc thuyền nhỏ của một gia đình sang ca-nô thì chiếc thuyền bị nước cuốn phăng ra phía sông Cái, trên đó còn một người. Tổ cứu hộ cho ca-nô phóng theo, nước sông Cái chảy quá mạnh, chiếc thuyền gần như biến mất trong đêm tối, phải quần lượn mấy cây số mới cứu được người và thuyền. Suốt từ 22 giờ đêm đến 11 giờ trưa hôm sau, tranh thủ từng phút, liên tục cơ động tìm kiếm, quyết không để sót, tổ cứu hộ đã cứu, chuyển được hơn 200 người đến nơi an toàn, trong đó có những phụ nữ đang mang thai, nhiều cụ già, trẻ em tê cóng, tím tái. Buổi trưa về đến cơ quan chỉ ăn uống qua quýt, anh em lại khẩn cấp phóng ca-nô về thôn Long Hòa, xã Xuân Lâm, nơi hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu, kịp thời cứu nhiều người đang bị mắc kẹt, đu bám trên cây, ngồi trên mái nhà chịu đói lạnh, chuyển gần 100 người đến nơi an toàn và cấp phát mì gói, nước uống cho họ.
Chiến công của tổ ca-nô cứu hộ Ban CHQS huyện Đồng Xuân góp phần rất lớn giảm thiểu thiệt hại về người tại một địa bàn đông dân cư gặp nguy hiểm, nơi có hơn một nửa số nhà dân bị nhấn chìm trong nước lũ lúc nửa đêm.
Bài và ảnh: VIẾT NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận