Về quê hương với hai bàn tay trắng, dằn vặt với ý nghĩ làm gì để sống đã đưa thương binh Phạm Quang Tiến đến với một quyết định táo bạo. Anh đến với nghề khai thác cát, sỏi ngay trên con sông quê hương mình...
Trở về quê hương sau chiến tranh, mỗi người mỗi gia cảnh, mỗi mức độ thương tật khác
![]() |
|
Thương binh Phạm Quang Tiến trên công trường khai thác cát. |
Với thương tật 85% tưởng chừng anh không thể làm gì hơn nữa. Một mảnh đạn qua lưng xuyên thận, một mảnh nằm cách cột sống lưng 0,2mm, một mảnh to bằng ngón tay cái, nằm nguyên trong đầu không thể mổ.
Về quê hương với hai bàn tay trắng, dằn vặt với ý nghĩ làm gì để sống đã đưa anh đến với một quyết định táo bạo. Anh đến với nghề khai thác cát, sỏi ngay trên con sông quê hương mình.
Vạn sự khởi đầu nan. Sau khi làm đơn, được xã cho phép và xác định khu vực khai thác, cái khó nhất là phải tìm ra vốn để có thể thuê người làm, thuê thuyền, mua máy hút cát, chở cát. Chạy vạy khắp nơi và được anh em trong gia đình giúp đỡ, anh có trong tay 70 triệu đồng làm vốn ban đầu cho sự nghiệp “mò cát đáy sông”. Nhưng, cát sỏi khai thác lên rồi biết tiêu thụ như thế nào. Hằng ngày anh lại một mình đi gõ cửa các cơ quan, xí nghiệp để xin hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng. Lần mò mãi rồi anh cũng tìm được cho mình lối đi riêng: uy tín trong làm việc và chất lượng nguồn vật liệu đã tạo cho anh một thị trường tiêu thụ ổn định và khá rộng. Hiện nguồn cát, sỏi xây dựng này đang cung cấp thường xuyên cho các công trình xây dựng tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Đức Thọ…
Năm 2006, từ một cá nhân làm vật liệu xây dựng nhỏ lẻ, doanh nghiệp vật liệu xây dựng Công Tiến ra đời, với số vốn lên đến hơn 1 tỷ đồng. Một hệ thống máy móc, trang thiết bị đầy đủ, gồm 6 thuyền hơn 20 tấn được gắn máy hút, một cần cẩu tải trọng lớn, 3 máy tời… Doanh nghiệp sử dụng hơn 30 lao động thường xuyên đều là con em của địa phương, mức lương từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng.
Hỏi về dự định sắp tới của mình, anh cho biết: Nếu được chính quyền địa phương tạo điều kiện cắt đất để có mặt bằng, doanh nghiệp sẽ mở rộng quy mô sản xuất, cung cấp thêm nhiều loại vật liệu khác như: đá xay, gạch, vôi… Được như thế sẽ tạo thêm khoảng 25-30 việc làm thường xuyên nữa”. Với tổng mức thu nhập bình quân hằng năm 70-100 triệu đồng, không những có điều kiện để lo cho bốn người con học hành tử tế, anh còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ bà con, chính quyền trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Có được như ngày hôm nay, ngoài sự hỗ trợ của gia đình, địa phương, bạn bè, từ bản thân anh cũng phải có một nghị lực phi thường. Người ta nói, anh làm được vì “trong đầu anh có thép”.
Bài và ảnh: BÁ THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận