Tối 15-2, chiến sĩ Trần Ngọc Tịnh - mới được 2 ngày tuổi quân - thuộc phân đội huấn luyện Đơn vị C35 (Đoàn không quân B70), nhặt được một chiếc ví trên đường, bên trong có 1.350.000 đồng cùng một số giấy tờ...
![]() |
|
Chiến sĩ Trần Ngọc Tịnh |
Tối 15-2, chiến sĩ Trần Ngọc Tịnh - mới được 2 ngày tuổi quân - thuộc phân đội huấn luyện Đơn vị C35 (Đoàn không quân B70), nhặt được một chiếc ví trên đường, bên trong có 1.350.000 đồng cùng một số giấy tờ.
Tịnh nghĩ, phải báo cáo ngay với chỉ huy đơn vị. Anh chạy lên nhà chỉ huy đại đội kể rõ sự việc. Sáng hôm sau, trong buổi giao ban của đơn vị, chiến sĩ Trần Ngọc Tịnh đã được cán bộ đại đội giới thiệu lên trao lại chiếc ví cùng số tiền trên cho người đánh rơi. Người bị mất ví cũng là một chiến sĩ vừa nhập ngũ. Việc làm của Trần Ngọc Tịnh thể hiện cử chỉ đẹp của người chiến sĩ trung thực, sống có nghĩa tình với đồng đội. Ngay trong những ngày đầu nhập ngũ, Tịnh đã được cán bộ, chiến sĩ khen ngợi, tin yêu.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 8 anh, chị em ở ấp Long Thới (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), từ tấm bé, Tịnh luôn được cha mẹ dạy bảo về truyền thống “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Ở quê nhà, Tịnh được bè bạn và mọi người yêu quý. Khi Trung tá Hoàng Anh Hùng, chỉ huy phân đội huấn luyện cho biết, cấp trên sẽ biểu dương trước toàn đơn vị, Tịnh rụt rè từ chối và nói: “Em nghĩ không có gì phải biểu dương, nhặt được của rơi trả lại người mất là việc đương nhiên mà!”.
Bài và ảnh: BẢO CHÂU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận