Ngày 12-4-2009, em Nguyễn Phương Thảo, 11 tuổi, học sinh lớp 5B Trường tiểu học Trung Hiền, phường Trương Định, nhặt được một ví tiền có 300 nghìn đồng và một thẻ ATM...
![]() |
Ngày 12-4-2009, em Nguyễn Phương Thảo (ảnh), 11 tuổi, nhà ở số 8, hẻm 20/52 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) học sinh lớp 5B Trường tiểu học Trung Hiền, phường Trương Định, nhặt được một ví tiền có 300 nghìn đồng và một thẻ ATM.
Thảo đem ngay ví tiền đến nộp cho ông Nguyễn Thi Nghĩa, Tổ phó tổ 66B, nơi em cư trú. Ông tổ phó thông báo lên bảng tin… Anh sinh viên Lương Minh Hiếu, ở trọ gần đó là người đánh mất ví tiền vô cùng cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp của em Nguyễn Phương Thảo. Nhận lại chiếc ví, Hiếu lấy một ít tiền tặng lại Thảo, nhưng em từ chối, nhất định không nhận.
Tìm hiểu tôi được biết, Thảo là một học sinh giỏi, năm nào cũng được nhà trường tặng giấy khen. Hoàn cảnh nhà Thảo còn nhiều khó khăn: Bố là bộ đội xuất ngũ, làm nghề xây dựng, mẹ ở nhà nội trợ.
Biết việc làm tốt của Thảo, thầy Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Hiền, nơi em đang học đã kịp thời biểu dương trước toàn trường và tặng em phần thưởng trong phong trào thi đua “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” thi đua làm nghìn việc tốt.
Bài và ảnh: NGUYỄN THỤ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận