Thứ Hai, 08/12/2008, 16:23

    Chiến sĩ quân y lên đại ngàn Phong Thổ

    Đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 109 (Cục Hậu cần Quân khu 2) vừa hành quân lên Phong Thổ-huyện biên giới của tỉnh Lai Châu trong cái lạnh cắt da của vùng núi cao Tây Bắc, khám chữa bệnh, cấp thuốc cho đồng bào...

    Đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 109 (Cục Hậu cần Quân khu 2) vừa hành quân lên Phong Thổ-huyện biên giới của tỉnh Lai Châu trong cái lạnh cắt da của vùng núi cao Tây Bắc, khám chữa bệnh, cấp thuốc cho đồng bào.

    No image available

    Các thầy thuốc Bệnh viện 109 khám bệnh cho đồng bào

    Buổi sáng, sương mù trắng núi. Xe bật đèn pha rẽ sương ì ạch leo qua đèo Dào San. Đường vào xã Vàng Ma Chải ngoằn ngoèo, uốn lượn. Xe chồm lên, chao xuống vì những ổ gà, ổ trâu. Các thầy thuốc người giữ máy, người bám chặt thành ghế... Phía dưới là vực sâu thăm thẳm.

    Cán bộ UBND xã Vàng Ma Chải chờ sẵn đón đoàn. Ông Chảo Phù Him, Chủ tịch xã phân trần: "Chúng tôi mong các bác sĩ đến từ lâu lắm rồi, nay được bắt cái tay thì không có gì phấn khởi bằng". Cơm canh do xã chuẩn bị đã nguội, nhưng mọi người vừa vào mâm đã có ngay ca cấp cứu. Bệnh nhân Chảo Kha Già 14 tuổi, nhà ở bản Nhóm bị hạt thóc rơi vào tai. Gia đình đã mời thầy cúng về chữa, nhưng không khỏi, bởi ông thầy cúng lại dùng nước "thánh" đổ vào tai, không những gây nhiễm trùng mà còn làm cho hạt thóc trương lên. Một tháng nay, bệnh nhân sốt cao, gia đình đã hết cách thì được tin có bác sĩ quân y đến, nên đưa cháu tới ngay. Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Hữu Chí cùng tổ khám, chẩn đoán và trong 30 phút đã xử lý kịp thời, hạt thóc được lấy ra trong niềm vui của cháu và cả gia đình.

    Trời vùng cao càng về khuya càng lạnh. Thông cảm với điều kiện khó khăn của xã khi tỉ lệ hộ nghèo còn chiếm trên 50%, tỉ lệ mù chữ trên 70%, xã chưa có điện lưới quốc gia, trụ sở UBND xã vẫn còn là nhà tạm... các thầy thuốc đều trải chiếu ngay tại hội trường ủy ban xã, mặc nguyên quần áo, đắp chăn bông bộ đội ngủ qua đêm. Mờ sáng, họ đã thức dậy. Mỗi người tự ăn sáng bằng một gói mì tôm rồi bắt đầu công việc. Bà con đến khám bệnh ngày một đông. Nhiều người ở xa hơn chục cây số, phải đi từ chiều hôm trước. Mới đầu, đoàn bố trí 5 bàn khám, nhưng số người đến khám quá đông, phải tăng thêm ba bàn nữa. Các thầy cô giáo Trường tiểu học Vàng Ma Chải trở thành "phiên dịch viên" tiếng dân tộc Dao. Công việc khẩn trương và bận rộn. Các thầy thuốc cho biết: Phần lớn bà con mắc các bệnh về đường tiêu hóa và mắt vì nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm vệ sinh, toàn xã hiện vẫn đang sử dụng nước suối.

    Tạm biệt Vàng Ma Chải, đoàn công tác lại đến khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Pa Vầy Sử. Nơi đó, cuộc sống của bà con cũng khó khăn thiếu thốn nhiều bề và dân bản rất mong chờ các thầy thuốc chiến sĩ...

    Bài và ảnh: MÈ QUANG THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...