Thứ Hai, 11/12/2006, 18:37

    Chiến sĩ quân y vùng bão

    Chiều 5-12, 18 y, bác sĩ Bệnh viện 120 (Cục hậu cần, Quân khu 9) nhận lệnh của ban giám đốc tham gia Tổ y tế điều trị, cấp cứu tiếp ứng cho Trung tâm y tế huyện Bình Đại (Bến Tre), nơi chịu hậu quả bão số 9 nặng nề nhất...

    Chiều 5-12, 18 y, bác sĩ Bệnh viện 120 (Cục hậu cần, Quân khu 9) nhận lệnh của ban giám đốc tham gia Tổ y tế điều trị, cấp cứu tiếp ứng cho Trung tâm y tế huyện Bình Đại (Bến Tre), nơi chịu hậu quả bão số 9 nặng nề nhất. Tổ y tế được "ráp" lại nhanh chóng, cùng với các phương tiện, y cụ, thuốc men hành quân ngay trong chiều tối. Tất cả y, bác sĩ đều chuẩn bị chu đáo cho những ngày ra quân tham gia một "trận đánh lớn" vì tin tức báo về, thiệt hại nơi vùng bão Bình Đại vô cùng tàn khốc, nhiều người chết, hàng trăm người bị thương…

    19 giờ, tổ y tế đã có mặt tại Bình Đại, các phương tiện máy móc, y cụ đều được các y, bác sĩ chuẩn bị và sẵn sàng tiếp ứng cấp cứu các ca thương tích nặng, phức tạp. Nhưng lúc này, tình hình chợt "xoay" theo hướng khác, các nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre. Tổ y tế được chia thành hai, kết hợp với các y, bác sĩ thuộc quân y của Bộ CHQS tỉnh Bến Tre thành lập hai tổ, mỗi tổ 12 y, bác sĩ đến hai xã của huyện Bình Đại là: Thừa Đức và Bình Thắng để khám, điều trị bệnh giúp dân.

    Tổ y tế về xã Bình Thắng được bố trí ở trạm y tế Bình Thắng, gần vàm sông có hàng trăm ghe xuồng đánh cá đang neo đậu tránh bão. Tin có tổ quân y về xã khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân đã lan nhanh nơi làng cá Bình Thắng vừa trải qua cơn cuồng phong. Bệnh nhân đầu tiên mà các anh tiếp nhận là bà Bùi Thị Giàng, 70 tuổi, ở ấp 4. Bà bị ngã khi dắt tay hai cháu nhỏ từ trong nhà lao ra sân trước khi nhà sập, bị thương ở gối và ngực. Khi cháu bà vừa dẫn bà Giàng đến cổng Trạm y tế, các y sĩ đã vội vã dìu bà vào trong nhà. Y sĩ, chuẩn úy Nguyễn Hữu Kha (Bệnh viện 120) ân cần đỡ bà Giàng ngồi, hỏi bà bị đau ở đâu, đau thế nào, ra sao…

    Những động tác khám bệnh được thực hiện nhẹ nhàng. Y sĩ Kha còn trẻ, tâm sự với tôi: - Đây là lần thứ tư tôi đi khám bệnh giúp dân ở cơ sở và đây là lần cảm động, ý nghĩa nhất. Lúc mới đến Bình Đại, nước mắt tôi như muốn trào ra khi nhìn nhà cửa đổ nát, tan hoang sau bão. Trong số nhiều người đến khám có em Tạ Thị Kim Uyên, 19 tuổi. Uyên bị ngã cũng vì chạy bão. Cú ngã làm Uyên bị đau tức ở ngực, trầy xước nhiều nơi. Khám xong, em được bác sĩ dặn dò chu đáo, cấp miễn phí nhiều thuốc. Gặp chúng tôi Uyên cười nói: "Lần đầu, nơi đây có bác sĩ quân đội về khám và điều trị, cấp thuốc miễn phí. Chị Hai ở nhà cũng bị thương do chạy bão. Chiều nay em dẫn chị ra!".

    Rời Trạm y tế Bình Thắng, tôi nhớ mãi gương mặt những người già, phụ nữ, trẻ em cầm trên tay gói thuốc được các y, bác sĩ gói cẩn thận, hiện những nụ cười sau những phút giây bàng hoàng vì bão. Hậu quả của bão số 9 còn ngổn ngang, nặng nề. Các địa phương, cả nước đang vào cuộc cùng chia sẻ, hỗ trợ, xoa dịu nỗi đau, mất mát sau bão. Những y, bác sĩ của tổ y tế với tấm lòng tận tụy, vì dân trong những ngày sau bão đáng trân trọng biết bao.

    ĐẶNG TRUNG KIÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...