Đợt về công tác ở địa phương, trong những ngày nghỉ anh em vào bản chơi, thấy nông cụ, phương tiện sinh hoạt của bà con hư hỏng nhiều mà không có ai biết sửa, nên đã đề nghị được làm giúp..
Dân làng Bốc Krẫy, xã Đắc Seimây (huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai) cứ nhớ mãi các anh bộ đội Đoàn pháo binh 40 (Binh đoàn Tây Nguyên). Đợt về công tác ở địa phương, trong những ngày nghỉ anh em vào bản chơi, thấy nông cụ, phương tiện sinh hoạt của bà con hư hỏng nhiều mà không có ai biết sửa, nên đã đề nghị được làm giúp. Trung úy Nguyễn Tiến Kiên đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng người: Thiếu úy QNCN-lái xe Trần Bá Hùng có nhiệm vụ mang đồ nghề vào sửa xe máy, máy nổ, xe đạp; hạ sĩ Lê Ngọc Đài, Hồ Sĩ Lợi sửa nhà cửa; y tá Nguyễn văn Lưu khám, chữa bệnh cho bà con… Nhờ vậy mà bao vật dụng của đồng bào "tốt" hẳn lên.
Thấy bộ đội nhiệt tình quá, bà con trong làng ai cũng muốn "trả ơn" bộ đội. Anh Adớp là người khởi xướng đầu tiên, anh nói với trung úy Kiên: "Cho bà con được giúp bộ đội chứ". Hôm sau dân làng mang ra cho bộ đội nhiều bó tre thẳng đẹp để làm giàn tăng gia tại đơn vị. Làng Bốc Krẫy những ngày ấy thật là vui.
NGUYỄN VĂN HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận