Đứng trước ngôi nhà cấp 4, rộng hơn 40m2 do cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng Đội 1, Cục Xe máy (Tổng cục Kỹ thuật) xây tặng gia đình Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Ngọc Minh ai cũng mừng...
Đứng trước ngôi nhà cấp 4, rộng hơn 40m2 do cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng Đội 1, Cục Xe máy (Tổng cục Kỹ thuật) xây tặng gia đình Thiếu tá chuyên nghiệp Lê Ngọc Minh ai cũng mừng, bởi hơn ba năm nay, anh Minh lâm bệnh nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, nên cuộc sống gia đình rất khó khăn.
Được trên hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ “Một tỷ đồng vì công nhân nghèo” do Ban công đoàn Quốc phòng phát động, cán bộ, công nhân viên Đội 1 và Đoàn B84 đã huy động hàng trăm ngày công lao động và nhiều chuyến xe chở cát, san nền, xây dựng cho gia đình anh Minh ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Hôm khánh thành nhà, anh Minh đang điều trị tại Bệnh viện, chị Duyên-vợ anh nói trong niềm xúc động: “Nếu không có sự quyên góp giúp đỡ của đoàn viên công đoàn toàn quân và công sức của anh chị em Đội 1, Đoàn B84 thì gia đình tôi không bao giờ xây được ngôi nhà khang trang như thế này”.
Thấu hiểu khó khăn của gia đình, chị em phụ nữ Đội 1 thường xuyên đến động viên, giúp đỡ. Ngày lễ, ngày tết, anh Minh vẫn nằm viện, nhưng ngôi nhà luôn ấm áp tình cảm đồng chí, đồng đội. Chị Duyên đưa chúng tôi ra thăm chuồng lợn, giãi bày: “Chồng tôi ốm đau phải điều trị ở bệnh viện dài ngày, ở nhà mẹ con tôi chăn nuôi thêm con lợn, con gà, mỗi năm cũng được vài tạ lợn hơi, góp phần ổn định cuộc sống gia đình”. Được biết, không chỉ giúp xây nhà, cán bộ, chiến sĩ Đội 1 còn trợ giúp gia đình những sản phẩm tăng gia, chăn nuôi, những hôm chị lên Hà Nội thăm chồng đang điều trị ở bệnh viện, anh chị em thường gửi quà cho anh. Trung tá Phạm Văn Tĩnh, đội trưởng Đội 1 tâm sự: “Tuy số quân ít, lại gặp nhiều khó khăn, nhưng anh chị em trong đơn vị luôn đoàn kết, yêu thương nhau như ruột thịt, vì thế tạo cho gia đình anh Minh, chị Duyên có chỗ dựa vững chắc, điển hình nhất là ngôi nhà của nghĩa tình đồng đội”.
NGUYỄN HOÀNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận