Thứ Bảy, 28/03/2009, 19:11

    Chồng giỏi đàn, vợ tài... súng

    Trung úy Hoàng Văn Vinh và Thiếu úy Nguyễn Thị Hải cùng quê Khu Bốn. Hải ở Quảng Trị kiên cường cách mạng. Vinh ở xứ dừa Thanh Hoá anh hùng. Hai người cùng ở đơn vị Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn (Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu); cùng yêu văn hoá - thể thao...

    No image available
    Vợ chồng anh Vinh, chị Hải.

    Trung úy Hoàng Văn Vinh và Thiếu úy Nguyễn Thị Hải cùng quê Khu Bốn. Hải ở Quảng Trị kiên cường cách mạng. Vinh ở xứ dừa Thanh Hoá anh hùng. Hai người cùng ở đơn vị Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn (Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu); cùng yêu văn hoá - thể thao. Vinh là nhạc công. Hải là xạ thủ súng ngắn. Khi Vinh lần lượt giật giải xuất sắc qua các kỳ liên hoan văn nghệ quần chúng ở Binh đoàn Tây Nguyên, rồi được đào tạo tại Trường cao đẳng (nay là đại học) Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội (1997 - 2000), trở thành cây đàn chủ công, thì Hải-một nữ dân quân-chiếm giải nhất thi 3 môn quân sự phối hợp từ xã Hải Lệ, đến huyện Hải Lăng, rồi tới tỉnh Quảng Trị. Năm 2004, sau lần đoạt giải Ba toàn năng Quân khu 4, Hải được tuyển vào Đoàn bắn súng quân dụng của Quân đội, trở thành xạ thủ giành thứ hạng cao trong các kỳ thi bắn súng của quân đội các nước ASEAN.

    Cuối năm 2006, Vinh vừa được điều từ Binh đoàn Tây Nguyên về Trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn thì cũng là lúc Hải đoạt giải xuất sắc bắn súng toàn quốc. Đêm liên hoan văn nghệ 22-12, Hải muốn gửi thành tích về tặng cha mẹ qua bài hát "Câu hò bên bến Hiền Lương", ngẫu nhiên đúng ngón đàn sở trường của Vinh… Tiếng hát với cung đàn vang lên tha thiết như đã hẹn nhau từ trước, cứ âm vang trong lòng Hải, theo cô đi giành thành tích tại các cuộc thi bắn súng ở Thái Lan, Phi-líp-pin.

    Một lần Hải hỏi Vinh: "Anh nghĩ thế nào về một người con gái chuyên nghiệp bắn súng, luôn phải xa nhà để huấn luyện và đi thi đấu ở nước ngoài?". Vinh trả lời: "Diễm phúc cho người con trai nào được là chồng của cô gái ấy. Anh ta sẽ có hai thứ quý giá, đó là tình yêu chung thủy, vì con gái là xạ thủ thường giàu bản lĩnh, tự tin và chí cốt; thứ hai là được góp phần làm rạng danh đất nước. "Được lời như cởi tấm lòng", tháng Chạp năm Mậu Tý - 2008, hai người kết hôn. Gặp đụi “chồng đàn, vợ súng”, chị Hải cầm micrụ hỏt, anh Vinh đệm bằng đàn oóc-gan, anh em đồng chớ, đồng đội tấm tắc khen họ đẹp đôi.

    Bài và ảnh: Phạm Quang Chung

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...