Thứ Năm, 09/10/2008, 20:03

    Chú bé liên lạc

    Sáng tác tranh lịch sử là một công việc không mấy dễ dàng ngay cả với các họa sĩ lão làng. Tuy vậy, họa sĩ trẻ Nguyễn Doãn Sơn lại dành rất nhiều tâm huyết cho mảng đề tài này và anh coi đây là sự đóng góp công sức của mình để vinh danh những người dân Thủ đô dũng cảm bảo vệ từng góc phố thân quen...

    No image available

    Bức tranh “Chú bé liên lạc”.

    Sáng tác tranh lịch sử là một công việc không mấy dễ dàng ngay cả với các họa sĩ lão làng. Tuy vậy, họa sĩ trẻ Nguyễn Doãn Sơn lại dành rất nhiều tâm huyết cho mảng đề tài này và anh coi đây là sự đóng góp công sức của mình để vinh danh những người dân Thủ đô dũng cảm bảo vệ từng góc phố thân quen trong những ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là món quà của riêng anh dành tặng cho Thủ đô thân yêu, mảnh đất đã sinh ra và nuôi anh khôn lớn nhân dịp kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội.

    Trong bức tranh "Chú bé liên lạc", Doãn Sơn đã khắc họa hình ảnh một em bé giao liên, tuổi chừng 12 - 13. Có thể đó là một chú bé đánh giày, có thể là con một người công nhân nghèo... mặc chiếc áo của người lớn, quần vá đầu gối, đeo túi chứa công văn liên lạc, hồn nhiên vượt qua một lỗ tường thủng to trên đống đổ nát, băng băng tiến về phía trước - nơi các chiến sĩ Vệ quốc đang chờ tin.

    Chỉ một hình ảnh, Doãn Sơn đã nói lên quyết tâm "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của quân dân Thủ đô, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ: "Bất kỳ đàn ông, đàn bà; bất kỳ người già, người trẻ... Hễ là người Việt thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc".

    Bài và ảnh: HỒ VIẾT TUẤN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...