Hằng năm, vào các ngày lễ tết, nhất là ngày thành lập QĐND Việt Nam và Tết cổ truyền dân tộc, các cơ quan, đoàn thể thường tổ chức đi thăm, chúc mừng, chúc Tết và tặng quà các đơn vị bộ đội...
Hằng năm, vào các ngày lễ tết, nhất là ngày thành lập QĐND Việt Nam và Tết cổ truyền dân tộc, các cơ quan, đoàn thể thường tổ chức đi thăm, chúc mừng, chúc Tết và tặng quà các đơn vị bộ đội. Những chuyến đi, những món quà thường được chuẩn bị thật chu đáo. Tình cảm của những người ở hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị dạt dào, sâu sắc, nhất là tình cảm của các cô, các chị đối với các chiến sĩ thân thương như với con, em ruột thịt của mình. Đáp lại, khi đến thăm các đơn vị bộ đội, các cô, các chị cũng nhận được những tình cảm rất chân thành, sự tâm lý và tế nhị của người chiến sĩ.
![]() |
|
Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (ảnh qdnd) |
Mới rồi, tôi được cùng đoàn cán bộ Hội LHPN thành phố Hà Nội lên thăm chiến sĩ ra-đa Trạm 36 (đơn vị H93, đoàn B61, Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân trên núi cao ở tỉnh Lào Cai. Vì đường xa, nên đến đơn vị đã 7 giờ tối, mùa đông nơi núi rừng như trùm kín không gian, làm cho bầu trời càng tối sẫm hơn. Thấy chị em phụ nữ chúng tôi dắt nhau, dò dẫm từng bước đi tìm khu công trình phụ, hai chiến sĩ trẻ măng, không biết từ đâu chạy tới “ngăn lại” và nói: “Các cô chờ một chút để chúng cháu nối lại dây cho điện sáng…”. Nói dứt lời, một cháu leo lên cao, một cháu đứng ở dưới để “hiệp đồng” nối dây điện. Chỉ một loáng, điện bừng sáng, khi ấy hai chiến sĩ mới thở phào, nhẹ nhõm…
Còn chị Công Minh Lợi, cán bộ của Hội LHPN thành phố Hà Nội, đã tham gia nhiều chuyến đi thăm và chúc Tết các đơn vị bộ đội, chuyến nào trong chị cũng đầy ắp kỷ niệm, cũng thật ấn tượng về tình cảm, sự chu đáo của bộ đội, dẫu điều kiện ở đơn vị còn nhiều khó khăn. Chị nhớ mãi lần đến thăm một trạm ra-đa ở tỉnh Thái Nguyên. Vì đơn vị không có nữ, nên các công trình phụ đều chỉ thiết kế cho nam giới. Thấy đoàn lên thăm có các chị, các cô, lại đi đường xa xôi, chiến sĩ ta đã “nhanh ý xử lý tình huống”, lấy mực tầu viết lên một tấm giấy to dòng chữ: “Dành cho nữ”, dán lên cửa một buồng tắm tốt nhất của đơn vị, và không quên chỉ dẫn các cô, các chị đến tận nơi chu đáo.
Những cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng các chiến sĩ đã để lại hình ảnh thật đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng các cô, các chị ở hậu phương.
MAI PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận