Thứ Bảy, 23/10/2010, 22:34

    Chủ lực - địa phương hiệp đồng chặt chẽ

    QĐND - Từ sáng ngày 23-10, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đơn vị Thảo Nguyên, Đoàn B24 chia làm hai hướng tiến về hai huyện Hương Khê và Vũ Quang (Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt...

    QĐND - Từ sáng ngày 23-10, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đơn vị Thảo Nguyên, Đoàn B24 chia làm hai hướng tiến về hai huyện Hương Khê và Vũ Quang (Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình, Phân đội 2, Đơn vị Bình Long, Đoàn B24 cũng đang “cắm chốt” giúp dân. Theo chân cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân cùng với quân chủ lực, bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng cơ động về những nơi thiệt hại nặng nề nhất.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 trinh sát lao động giúp Trường Tiểu học Hương Đô, huyện Hương Khê.

     

    Quân chủ lực tiến về vùng ngập lũ

    Ở hướng Hương Khê, 100 cán bộ, chiến sĩ B24 gấp rút cơ động về xã Phương Mỹ, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đến nơi chúng tôi thấy các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tích cực dọn dẹp vệ sinh, cọ rửa lớp học cùng các thầy cô giáo của nhà trường. Đại úy Lê Đức Thắng, Chính trị viên phó Phân đội 5, Đơn vị Thảo Nguyên tâm sự: “Nhìn khung cảnh tan hoang, sân trường THCS ngập ngụa bùn đất, chúng tôi tranh thủ từng phút, lập tức bắt tay vào công việc, cùng làm với các thầy cô giáo của nhà trường”.

    Cho đến thời điểm hiện nay ở đây vẫn chưa có điện. Chiếc máy nổ của nhà trường được khởi động, các chiến sĩ sử dụng máy bơm nước nhanh chóng làm sạch từng phòng học. Hai cái giếng nước trong khuôn viên nhà trường cũng được bộ đội nhanh chóng nạo vét, thau rửa. Quân y của đơn vị kiểm tra, khử trùng, xử lý làm sạch nên có thể cung cấp ngay nước sinh hoạt cho bộ đội và nhân dân.

    Thượng tá Nguyễn Đình Thành, Phó tham mưu trưởng Đoàn B24 cho chúng tôi biết: “Khối lượng lương thực, thực phẩm đơn vị mang theo đủ cho 10 đến 12 ngày ăn. Chúng tôi xác định quyết tâm bám trụ lâu dài, giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ một cách có hiệu quả nhất”. Đặc biệt, đơn vị đã mang theo một phần “Hũ gạo tiết kiệm”, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để tặng những gia đình khó khăn nhất ở nơi đây.

    Tại xã Hà Linh, Đội Vệ sinh phòng dịch Quân khu 4 do Trung úy, bác sĩ Trần Văn Hải chỉ huy cũng kịp thời có mặt, tổ chức xử lý môi trường, phòng, chống nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra…

    Sở chỉ huy “đa dụng”

    Ngay từ sáng sớm ngày thứ bảy (23-10), tiếng còi trực ban nội vụ của Ban CHQS huyện Hương Khê đã réo rắt tập trung 37 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó chỉ huy trưởng chỉ huy đi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Điểm đến đầu tiên được xác định là xã Lộc Yên, nơi bị thiệt hại nặng nề và nước lũ vừa rút cách đây chưa lâu…

    Có mặt tại xã Lộc Yên, chúng tôi được chứng kiến không khí lao động khẩn trương và hiệu quả tại trường tiểu học của xã. Cô giáo Mai Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khi lũ rút, nhà trường đã huy động các phụ huynh, đoàn viên thanh niên xã giúp dọn vệ sinh nhưng do khối lượng công việc quá lớn, vẫn chưa hoàn thành. Hôm nay, có các anh bộ đội đến giúp, chắc chắn thầy trò chúng tôi sẽ được đến lớp trong một vài ngày tới”.

    Cũng từ sáng 23-10, Đại đội 20 trinh sát với 35 cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận xã Hương Đô, nơi bị hai cơn lũ liên tiếp gây chia cắt trong nhiều ngày. Tại đây, các chiến sĩ đã giúp dựng lại nhà dân bị sập, đổ; dọn vệ sinh các công trình công cộng và xử lý môi trường bị ô nhiễm. Ở một hướng khác, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 2, Đơn vị T41 đang hối hả giúp nhân dân xã Hương Thủy khắc phục hậu quả sau lũ.

    Có mặt tại Ban CHQS huyện Hương Khê từ những ngày đầu cơn lũ, chúng tôi nhận thấy sự tất bật, khẩn trương và việc triển khai thực hiện các công việc cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau lũ một cách khoa học, nhịp nhàng. Thượng tá Thái Công Anh, Chỉ huy trưởng và Trung tá Hồ Sỹ Hà, Chính trị viên và các đồng chí khác mỗi người đảm nhiệm một hướng trực tiếp làm tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chuyển nhanh hàng cứu trợ về cho bà con. Có thời điểm, doanh trại Ban CHQS huyện trở thành “Điểm tiếp nhận và trung chuyển” hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân khắp mọi miền đất nước về cho bà con Hương Khê. Đồng thời, đây cũng trở thành nơi hướng dẫn và cung cấp thông tin nhanh cho các nhà báo Trung ương, địa phương tìm về cơ sở lấy tài liệu viết bài phản ánh chân thực đời sống của bà con nhân dân vùng ngập lũ…

    Trưa 23-10, Đoàn cứu trợ do anh Lê Huy Tuấn, chị Lê Thị Thúy và Đại tá Hoàng Phan Tám, nguyên Chính ủy Binh đoàn 12 từ Hà Nội chở 320 thùng mì tôm, 20 thùng bánh kẹo và một số tiền mặt đến Ban CHQS huyện Hương Khê. Rất nhanh chóng, Chính trị viên, Trung tá Hồ Sỹ Hà lập tức liên lạc với Ban tiếp nhận hàng cứu trợ của huyện thông báo ý định của đoàn cứu trợ và địa điểm chuyển hàng đến là xã Hà Linh, các gia đình chính sách đang gặp khó khăn. Tiếp đó, anh vẽ một sơ đồ hướng dẫn đường đi rất chi tiết, đồng thời phân công các cán bộ của đơn vị “đón lõng” trên đường cơ động của đoàn cứu trợ để hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hoàn thành nhanh công việc, trở về Hà Nội.

    Cũng tại đây, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân sau khi tỏa đi các hướng, đến những nơi “nóng” nhất, nơi cuộc sống của bà con còn khó khăn nhất để thu thập thông tin, lấy tài liệu tuyên truyền đã được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện giúp đỡ, động viên chân tình… Có khi giữa mưa lũ, nước đang lên từng phút, điện mất hoàn toàn, chiếc máy nổ đã cũ, chạy một lúc lại ngừng nhưng các anh đã cố gắng khắc phục, để chúng tôi có điện để chuyển bài, ảnh về tòa soạn kịp thời... Chứng kiến không khi làm việc khẩn trương đó, Đại tá Hoàng Phan Tám nói:

    - Trong cơn lũ này, Ban CHQS huyện Hương Khê đúng là một “Sở chỉ huy đa dụng!”.

    Bài và ảnh: Trần Hoài – Phúc Thắng – Trọng Hải

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...