31 tuổi đời, 12 tuổi quân, Tùng đã là một sĩ quan có bản lĩnh, một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình. Ba năm Tùng làm bí thư, là ba năm liền chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc và đây cũng là điển hình trong toàn Quân khu 5...
![]() |
- Anh Tùng ơi ! Bồi dưỡng thêm cho em điệu vũ quốc tế…
Đó là những "yêu cầu" thường nhật của đoàn viên, thanh niên liên chi đoàn 1 (Đoàn Thông tin N75) đối với người bí thư của mình-Thượng uý Phạm Thiết Tùng.
31 tuổi đời, 12 tuổi quân, Tùng đã là một sĩ quan có bản lĩnh, một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình. Ba năm Tùng làm bí thư, là ba năm liền chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc và đây cũng là điển hình trong toàn Quân khu 5. Tuy không phải cán bộ đoàn chuyên trách, nhưng với niềm say mê hoạt động phong trào, Tùng đã mạnh dạn đề xuất một số phương án hoạt động phù hợp với khả năng thực tế của đơn vị. Nhiều mô hình được anh vận dụng đạt hiệu quả thiết thực như: “Trạm thông tin kiểu mẫu”, “Trạm thông tin Thanh niên tự quản”. Liên chi đoàn xây dựng 3 công trình lớn tạo “Khuôn viên văn hoá” rất đẹp mắt với “Ao cá Bác Hồ”, hai “Nhà chòi thanh niên”. Mô hình “Nhà chòi thanh niên” được Tùng tận dụng từ gạch, ngói, tre, nứa.. vừa tiết kiệm được vật liệu, vừa mang dáng dấp nhà rông Tây Nguyên. Đây là nơi để đoàn viên, thanh niên hoạt động VHVN, đọc sách báo, sinh nhật chiến sĩ… Mô hình “Nhà chòi thanh niên” hiện nay đã được nhân rộng ở một số tổ chức đoàn trong quân khu.
Phạm Thiết Tùng là người tận tụy với công việc, say mê học hỏi, có năng khiếu về hùng biện và tài kể chuyện. Thành tích của anh thật đáng nể: 16 bằng khen, 9 giấy khen các cấp. Trong đó có bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng “gương mặt cán bộ đoàn tiêu biểu” năm 2005, giải nhì Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp toàn quân, giải nhất báo cáo viên cấp Quân khu năm 2007. Anh là một trong những đại biểu chính thức của Đoàn Thanh niên Quân khu 5 tham dự Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ 7.
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận