Thứ Ba, 29/05/2007, 09:33

    Chủ tịch hội năng động

    Nhiều lần đi dự hội nghị về công tác phụ nữ ở Quân khu 2, tôi đều gặp thượng úy Triệu Cẩm Lan, chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Và hầu như hội nghị nào chị cũng tham gia phát biểu. Những ý kiến của chị Lan rất thiết thực với các hoạt động và phong trào phụ nữ ở các tỉnh vùng cao...

    No image available

    Thượng úy Triệu Cẩm Lan giới thiệu sản phẩm may của chị.

    Nhiều lần đi dự hội nghị về công tác phụ nữ ở Quân khu 2, tôi đều gặp thượng úy Triệu Cẩm Lan, chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Và hầu như hội nghị nào chị cũng tham gia phát biểu. Những ý kiến của chị Lan rất thiết thực với các hoạt động và phong trào phụ nữ ở các tỉnh vùng cao. Tìm hiểu, tôi được biết, chị Lan người dân tộc Tày, cán bộ Phòng văn thư bảo mật của Bộ CHQS tỉnh Hà Giang.

    Vừa giới thiệu với chúng tôi các mẫu mã quần áo, mũ, tất, bọc tay… trẻ em, những sản phẩm phụ để phát triển kinh tế gia đình của hội viên phụ nữ cơ sở, chị Lan vừa nói: “Tuy chỉ gần 40 hội viên, chị em lại chủ yếu làm công tác quân y, nuôi quân, văn thư… nhưng Hội phụ nữ chúng tôi duy trì sinh hoạt Hội rất nền nếp. Mặc dù điều kiện đường sá rừng núi đi lại khó khăn, có chị ở đơn vị xa đi hết buổi mới đến được chỗ họp, nhưng mỗi lần triệu tập là chị em có mặt đông đủ”.

    Chị Lan khoe rằng, Hội phụ nữ các chị luôn có những đề xuất thiết thực, động viên, thu hút được chị em tham gia, nhất là phong trào “giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Ví dụ như, trong hội có đại úy Đỗ Thị Thủy, y sĩ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất, chồng là thương binh 1/4, không may bị ngã gãy chân và chấn thương sọ não. Mỗi khi anh lên cơn đau, thường đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí có lúc còn tung con nhỏ lên như quả bóng, làm ai cũng động lòng. Hội bàn bạc, thay phiên nhau đến giúp đỡ gia đình chị Thủy, thu dọn nhà cửa, cuốc đất cải tạo ruộng vườn, trồng rau xanh, bí đỏ, cây sả... Nhờ hội phụ nữ giúp đỡ mà nay gia đình chị Thủy có hơn 4.000m2 đất vườn rừng, riêng bí đỏ và cây sả cho thu nhập bình quân 5 triệu đồng/năm. Cứ đến vụ thu hoạch, chị em trong Hội đều đến giúp. Hội còn tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hỗ trợ kinh phí xây cho gia đình chị Thủy một ngôi nhà tình nghĩa, còn Hội thì góp công lao động. Nay cuộc sống gia đình chị Thủy đã ổn định, chị đỡ vất vả việc nhà, tập trung vào làm tốt nhiệm vụ chuyên môn.

    Trước khi chia tay, chị Lan còn nói nhỏ với tôi một nghề phụ của chị: “Cứ hết giờ làm việc, về nhà, tối nào tôi cũng tranh thủ nhận cắt may quần áo cho bà con hàng xóm để tăng thêm thu nhập cho các cháu đi học đầy đủ. Mình là chủ tịch Hội phải gương mẫu để hội viên nhìn vào và làm theo”.

    Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...