Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, mà còn tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở địa phương. Người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự là hình ảnh thân thương, là điểm tựa tin cậy của nhân dân...
Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, mà còn tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở địa phương. Người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự là hình ảnh thân thương, là điểm tựa tin cậy của nhân dân.
Tình quân dân trên ốc đảo Han Xen
Xin ngược dòng thời gian trở về với làng phong Hoà Vân (quận Liên Chiểu) trên ốc đảo Han Xen. Hơn 30 năm trước, nơi đây chẳng biết từ bao giờ người dân quanh vùng gọi với cái tên "làng cùi". Hồi đó, bệnh phong được coi là căn bệnh "tứ chứng nan y". Hơn 270 con người lầm lũi sống bên nhau trong sự mặc cảm, tự ti và căn bệnh quái ác cứ đeo đẳng họ trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ.
Từ những ngày đầu gian khổ ấy, bằng lương tâm và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 244 đã "bước qua lời nguyền" để ra ốc đảo Han Xen giúp người dân “làng cùi” gia nhập cộng đồng. Công việc chính của các anh bắt đầu từ việc giúp người dân “làng cùi” xoá bỏ mặc cảm. Các anh trực tiếp lăn vào cuộc sống thường ngày của người dân, thực hiện "3 cùng" với họ để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và bồi dưỡng kiến thức về bệnh phong. Sự hòa đồng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng với người dân được thể hiện ngay từ những cử chỉ rất nhỏ như: Bắt tay, chào hỏi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn bên mâm cơm, lo chạy chữa thuốc men lúc đau ốm...
![]() |
|
Những thầy giáo Đồn biên phòng 256 dạy chữ cho bà con nghèo ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng |
Không riêng bà con làng Hòa Vân biết ơn Bộ đội Biên phòng, mà nhân dân địa phương quận Liên Chiểu đều cảm phục họ. Mấy năm gần đây, nhờ sự giúp đỡ của Đồn biên phòng 244, địa phương đã xây dựng được 20 tổ tàu thuyền tự quản, trong đó có 4 tổ với 16 phương tiện đánh bắt xa bờ được quận trang bị máy ICOM VTĐ nối mạng trực tiếp với đồn. Thông qua hệ thống này, đồn kịp thời thông báo tình hình thời tiết, hướng dẫn tàu thuyền về nơi neo đậu và trực tiếp cử lực lượng hỗ trợ mỗi khi cần thiết. Chỉ tính riêng năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 244 đã cứu kéo hơn 200 phương tiện ngư dân về khu vực tránh, trú bão; vận chuyển hơn 600 lượt tàu, thuyền, ngư cụ và tài sản nhân dân đến vị trí an toàn...
Lớp học của những thầy giáo quân hàm xanh
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở GD-ĐT và Bộ chỉ huy BĐBP thành phố, những năm qua, Đồn biên phòng 256 tổ chức hàng chục lớp xoá mù chữ, phổ cập giáo dục cho người dân lao động nghèo ở các phường Mỹ An, Khuê Mỹ, Hoà Hải... quận Ngũ Hành Sơn. Hành trình đem cái chữ đến với người nghèo của những thầy giáo mang quân hàm xanh cũng vô cùng gian nan. Học viên trong các lớp học thuộc nhiều đối tượng: Thợ phụ hồ, đục đá, bán vé số, xe thồ... lại ở cách xa nhau và đa phần lớn tuổi, có vợ, có chồng... nên việc tuyên truyền, vận động, tổ chức lớp học và truyền thụ kiến thức hết sức khó khăn. Đặc biệt, họ luôn có mặc cảm, tự ti khi đến lớp. Nắm bắt được tâm lý đó, các anh tổ chức lớp học tại hội trường của khu dân cư hoặc ngay tại nhà dân.
Theo chân Thượng úy Thiều Tân, Đội phó đội vận động quần chúng Đồn biên phòng 256, chúng tôi đến thăm lớp học được tổ chức tại nhà chị Phạm Thị Hà, tổ 19, Mỹ Đá Tây (phường Khuê Mỹ). Thượng úy Tân cho biết: “Đây là lớp mức 3 (trình độ tương đương lớp 3). Lớp học có 28 người, đa số độ tuổi từ 36 đến 45, đều có gia đình và rất khó khăn về kinh tế”.
Công việc mưu sinh hằng ngày với bao nỗi lo toan của học viên khiến việc học tập của họ luôn bị gián đoạn. Những lần như vậy, anh Tân và đồng đội đến từng nhà động viên họ tới lớp. Đối với những trường hợp hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh đến nhà tìm hiểu, báo cáo đơn vị hỗ trợ gạo, muối, quần áo, chăn màn. Nhiều hôm, nhà học viên có công chuyện, lãnh đạo Đồn biên phòng 256 còn cử lực lượng đến giúp đỡ để họ đi học... Cảm động trước những việc làm cao đẹp ấy, nhiều học viên đã cố gắng tới lớp. Đến thời điểm hiện nay, đa số học viên đều đọc thông, viết thạo và làm được những phép tính đơn giản. Chị Phạm Thị Hà phấn khởi nói: "Vợ chồng tôi làm phụ hồ quanh năm, không được học hành. Khi mới vào lớp, tôi không biết chữ gì. Nhờ các anh bộ đội tận tình giúp đỡ, đến nay tôi đã biết đọc, biết viết. Tôi phải cố gắng học tập tốt để làm gương cho con cháu".
Trung tá Nguyễn Ánh Dũng, Chính trị viên Đồn biên phòng 256 cho biết: "Năm 2007, đồn mở 5 lớp xoá mù chữ cho 75 học viên, được UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen và chọn báo cáo điển hình trong Đại hội thi đua Quyết thắng. Chúng tôi phấn đấu từ nay đến năm 2010 hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học cho tất cả người nghèo còn lại trong địa bàn quận Ngũ Hành Sơn".
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận