Thứ Năm, 05/03/2009, 00:24

    "Chúng con luôn bên mẹ"

    QĐND Online - Từ nhiều năm nay, mẹ Rơ Lan H'Thơm (làng Chan, xã YaPnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai) luôn coi các đội viên đội công tác 335 (Bộ CHQS Gia Lai) như những người con ruột thịt...

    No image available

    Thượng tá Hoàng Anh Thọ, Đội trưởng đội công tác 335 (thứ hai từ phải sang) thường xuyên tới thăm hỏi, động viên mẹ Rơ Lan H'Thơm.

    QĐND Online - Từ nhiều năm nay, mẹ Rơ Lan H'Thơm (làng Chan, xã YaPnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai) luôn coi các đội viên đội công tác 335 (Bộ CHQS Gia Lai) như những người con ruột thịt. Ngay từ khi đặt chân đến làm nhiệm vụ ở địa bàn YaPnôn, các anh đã được biết hoàn cảnh neo đơn của mẹ. Trước kia, mẹ ở cùng vợ chồng cô con gái duy nhất, nhưng rồi người con rể của mẹ lâm bệnh và mất sớm. Vài năm gần đây, con gái mẹ tái giá, lấy chồng xa. Từ đó, mẹ ở một mình trong căn nhà đơn sơ, trong khi tuổi mẹ ngày càng cao, sức khoẻ ngày một giảm sút. Biết hoàn cảnh khó khăn của mẹ, các đội viên đội công tác 335 đã tới giúp mẹ nấu ăn, rồi chăm sóc mẹ những lúc đau yếu. Để tiện bề chăm sóc, các anh đã được mẹ đồng ý cho mượn đất để xây trụ sở, và một đội viên trong đội công tác đã được mẹ nhận làm con nuôi. Vậy là hằng ngày, ngoài thời gian đi làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở ở địa bàn, các cán bộ, đội viên đội công tác 335 luôn quây quần quanh mẹ, giúp mẹ khuây khoả, quên đi nỗi cô quạnh lúc tuổi già...

    Bài, ảnh: Bùi Minh Tuệ

    (Cục Dân vận - Tổng cục Chính trị)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...