Thứ Bảy, 11/06/2011, 20:47

    “Chung tay vì nỗi đau da cam”

    QĐND Online - Sáng 11-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Chung tay vì nỗi đau da cam”. Tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho rằng: “Chương trình giao lưu là cơ hội để các nạn nhân chất độc da cam thể hiện tiếng nói của mình với cộng đồng...

    QĐND Online - Sáng 11-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Chung tay vì nỗi đau da cam”.

    Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố cùng thân nhân, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Đà Nẵng đến dự....

    Tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho rằng: “Chương trình giao lưu là cơ hội để các nạn nhân chất độc da cam thể hiện tiếng nói của mình với cộng đồng; là dịp để mọi người gặp gỡ những mảnh đời bất hạnh nhưng tràn đầy nghị lực khao khát vươn lên trong cuộc sống... Đà Nẵng và các địa phương trong cả nước cần đẩy mạnh các hoạt động thiết thực nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ của xã hội, của bạn bè quốc tế để đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam”.

    No image available

    Tặng quà, chia sẻ nỗi đau với nạn nhân chất độc da cam

     

    Trên cương vị là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hiền cảm động phát biểu: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng 50 năm sau, kể từ ngày quân đội Mỹ tàn bạo rải chất độc da cam xuống miền Nam Việt Nam, đã để lại những di chứng và hậu quả vô cùng nặng nề. Nỗi đau ấy đã và đang hiện hữu, hành hạ những con người vô tội; là gánh nặng cho nhiều gia đình và xã hội. Chính họ - những nạn nhân chất độc da cam đang từng ngày, từng giờ hứng chịu sự tàn phá cơ thể đến khủng khiếp; khiến những mảnh đời bất hạnh ấy phải sống khắc khoải trong sự khổ đau tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc chiến tranh tàn khốc ấy, hiện đã để lại cho thành phố bên sông Hàn hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam (trong đó có hơn 1.400 trẻ em)”.

    Tuy thân thể tàn phế nhưng họ vẫn khát khao được sống giữa cộng đồng. Hàng trăm đại biểu tham dự và hàng ngàn khán giả xem truyền hình trực tiếp đã bồi hồi xúc động khi chứng kiến những tiết mục văn nghệ do các em bị nhiễm chất độc da cam/đioxin của Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng biểu diễn... Dẫu câu hát chưa tròn vành, rõ chữ nhưng đấy là tất cả niềm tin và nghị lực sống của những mảnh đời bất hạnh...

    Trong gần 7 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 35 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước góp phần xây dựng ba cơ sở thuộc Trung tâm bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh; xây mới và sửa chữa khoảng 100 ngôi nhà tình thương...

    Bằng sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc, gần 100 cá nhân, tổ chức, trường học đã hỗ trợ cho Chương trình với giá trị hơn 2 tỷ đồng, 1.500 EURO và nhiều hiện vật khác. Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp, chương trình giao lưu “Chung tay vì nỗi đau da cam” là tiếng lòng kêu gọi mỗi cá nhân và cộng đồng hãy chung tay, góp sức, cùng nhau xoa dịu nỗi đau da cam. Sự ấm nồng từ những trái tim nhân hậu của đồng bào, đồng chí sẽ làm vợi bớt nỗi đau dai dẳng ấy...

    Bài, ảnh: Phan Tiến Dũng

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...