Tinh thần tương thân tương ái cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo trong cuộc sống và chung tay xoa dịu nỗi đau khi hoạn nạn một lần nữa lại được nhân lên trong vụ tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ...
![]() |
|
Nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: internet |
Tinh thần tương thân tương ái cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo trong cuộc sống và chung tay xoa dịu nỗi đau khi hoạn nạn một lần nữa lại được nhân lên trong vụ tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
Vẫn còn đó hình ảnh trong thời khắc hoạn nạn, mọi người dân, không phân biệt giàu nghèo, trẻ già, trai gái đã gắng sức giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ. Có những chị chuyên đưa đò qua sông Hậu, hằng ngày phải lặn lội từ sáng sớm đến chiều tối mới kiếm được vài chục nghìn đồng để nuôi sống gia đình, nhưng khi tai nạn xảy ra, các chị đã gác việc riêng, nhiệt tình làm việc nghĩa. Các chị không quản khó khăn trở thành tình nguyện viên cấp cứu những người bị nạn, đưa họ từ hiện trường qua sông Hậu rộng mênh mông giữa mùa lũ đến các cơ sở y tế và cũng không ngần ngại khi đưa những nạn nhân tử nạn về với gia đình. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp-chủ quán cơm chay An Lạc, ngụ tại 123, đường Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ)-từ hôm vụ tai nạn xảy ra, cả nhà chị, từ bố mẹ đến con cái tất bật chạy ngược, chạy xuôi qua các bệnh viện để lo phần cơm cứu trợ cho người bị thương và thân nhân của họ. Đến nơi nào họ cũng hỏi thăm tình hình bệnh nhân, gia đình đến thăm nuôi có mấy người để mang cơm đến cho nóng sốt, chăm sóc nạn nhân như chính người thân trong gia đình. Không chỉ có gia đình chị Hiệp mà còn rất nhiều người khác cũng trực tiếp tham gia giúp đỡ các gia đình bị nạn. Rất nhiều bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng đã đến hoặc gửi đến thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long sự sẻ chia rất kịp thời. Tục ngữ ta có câu “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, “Máu chảy ruột mềm”…, nỗi đau của đồng bào mình cũng là nỗi đau của bản thân mỗi người. Việc giúp đỡ mọi người trong hoạn nạn là nghĩa cử cao đẹp của người Việt bao đời nay, trở thành phong trào ngày càng sâu rộng trong toàn dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần nhắc nhở chúng ta phát huy truyền thống của cha ông để lại: Thương người như thể thương thân. Mấy ngày qua, cơn bão số 5, kéo theo sau là những trận lũ lớn hoành hành, làm chết hàng chục người, tan hoang nhiều nhà cửa, cơ ngơi của bà con vùng núi cao, vùng sâu vùng xa ở nhiều tỉnh phía Bắc. Tai họa lại một lần giáng xuống những gia đình lam lũ. Trong đợt Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không gì thiết thực hơn, mỗi người hãy làm một việc tốt, một việc nghĩa dành cho đồng bào bị nạn.
NGUYỄN BÁ (Thành phố Cần Thơ)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận