QĐND - Rứa là cán bộ về à? Câu nói như trách yêu của anh Hồ Kính, Trưởng bản Rào Tre (Hương Liên- Hương Khê - Hà Tĩnh) làm bước chân những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các tình nguyện viên Trường Đại học Hà Tĩnh thêm lưu luyến...
QĐND - Rứa là cán bộ về à? Câu nói như trách yêu của anh Hồ Kính, Trưởng bản Rào Tre (Hương Liên- Hương Khê - Hà Tĩnh) làm bước chân những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các tình nguyện viên Trường Đại học Hà Tĩnh thêm lưu luyến. Dù hành trình về với đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre chỉ vỏn vẹn hai ngày nhưng dấu ấn mà ĐVTN, tình nguyện viên để lại nơi miền sơn cước này thật sự ấn tượng. Dưới bàn tay của những ĐVTN từng nếp nhà, lối xóm được sửa sang, phát quang sạch sẽ, ấm áp chào xuân mới.
Thế nhưng ấn tượng để lại lớn nhất với tôi trong hành trình chuyến đi là phương pháp tổ chức hoạt động rất khoa học của đoàn tình nguyện. Từ việc chọn mua các loại lương thực, thực phẩm, đồ dùng tặng đồng bào đến xác định kế hoạch tổ chức lao động đều rất sát với nhu cầu cấp thiết của bà con. Thượng úy Trần Đình Sơn, Trợ lý thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - thành viên Ban tổ chức chuyến đi tình nguyện về bản Rào Tre cho biết: “Trước chuyến đi chúng tôi đã có đợt khảo sát và tìm hiểu kỹ về cuộc sống của 33 hộ với 124 nhân khẩu đồng bào Chứt ở Rào Tre. Khi xây dựng nội dung làm tờ rơi vận động quyên góp chúng tôi đưa thông tin cụ thể về tình hình đời sống bản Rào Tre và phần mục lục nêu rõ, cần quyên góp những loại vật chất cụ thể nào. Vì thế, các phần quà mà chúng tôi nhận được đều phù hợp với nhu cầu của đồng bào”.
![]() |
|
Đoàn viên thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tặng quà các hộ gia đình ở bản Rào Tre. |
Không chỉ mang đến cho đồng bào những món quà hết sức ý nghĩa, những ĐVTN, tình nguyện viên còn tạo nên không khí lao động sôi nổi. Từ việc tổng dọn vệ sinh môi trường ở bản đến đào đắp, khai thông mương máng giúp đồng bào chuẩn bị cho lễ hội Chăm Cha Mới (lễ xuống đồng) đã thu hút đông đảo đoàn viên và người dân địa phương tham gia. Với nhiều bạn trẻ là sinh viên thì những ngày về với bản Rào Tre không chỉ là dịp trải nghiệm thực tế mà còn giúp họ hiểu đầy đủ hơn về đời sống của đồng bào dân tộc Chứt để chia sẻ, để hoạch định kế hoạch giúp đỡ trong tương lai.
Rời Rào Tre, tâm trạng mỗi người trong hành trình khác nhau. Còn đó những day dứt về cuộc sống no ấm, đủ đầy của đồng bào dân tộc Chứt. Anh Biện Văn Quyền, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tâm sự: “Hè tình nguyện năm 2012 chúng tôi sẽ trở lại với chương trình xóa mù cho đồng bào…”.
Bài và ảnh: Đức Dục
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận