Thứ Năm, 26/08/2010, 21:59

    Chụp ảnh hoa sen để làm từ thiện

    QĐND Online - 65 bức ảnh độc đáo về vẻ đẹp của hoa sen do nhà nhiếp ảnh Trần Bích (TP Hồ Chí Minh) thực hiện đã được triển lãm tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội vào chiều 26-8...

    QĐND Online - 65 bức ảnh độc đáo về vẻ đẹp của hoa sen do nhà nhiếp ảnh Trần Bích (TP Hồ Chí Minh) thực hiện đã được triển lãm tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội vào chiều 26-8.

    Nói về sở thích chụp hoa sen, tác giả Trần Bích cho biết: “Tôi không chọn nhiếp ảnh làm nghiệp chính nhưng vì đam mê bộ môn nghệ thuật này nên tôi đã quyết định gắn bó cuộc sống của mình với nhiếp ảnh gần 10 năm nay. Thời gian đầu tôi chụp rất nhiều đề tài khác nhau nhưng từ tháng 3-2009, tình cờ trong một chuyến đi công tác tôi đã tìm thấy vẻ đẹp thuần khiết của sen và từ đó đến nay tôi chỉ chụp loài hoa này. Tôi đã rung động và cảm xúc thật sự trước vẻ đẹp của sen. Khi đối diện với những đoá sen nở hay tàn hoặc đứng bên gương sen tôi cảm thấy chúng như âu yếm, tỏ tình hay muốn nói lên điều gì đó”.

    No image available

    Triển lãm “Sen Việt” của nhà nhiếp ảnh Trần Bích

    Tại buổi lễ khai mạc, tác giả đã tổ chức bán đấu giá 2 bức ảnh để quyên góp tiền xây dựng trường Tiểu học-Trung học Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và ngôi chùa cổ Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, được xây dựng từ thời nhà Lê năm 1687.

    Trong 3 lần triển lãm về hoa sen, lần thứ nhất vào tháng 9-2009, tại TP Hồ Chí Minh tác giả đã bán đấu giá 2 bức ảnh trị giá 170 triệu đồng và hơn 60 bức ảnh lẻ trị giá 120 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được dùng vào mục đích từ thiện. Lần triển lãm thứ 2 tổ chức ở tỉnh Thừa Thiên Huế, tác giả đã tặng toàn bộ số lượng ảnh (40 tấm) cho chùa Từ Đàm để bán gây quỹ từ thiện. Lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội nhà nhiếp ảnh Trần Bích cũng sẽ sử dụng những tác phẩm của mình vào các hoạt động nhân đạo. Hiện nay tổng số tiền bán ảnh để làm từ thiện của ông đã lên đến 500 triệu đồng.

    Kể về những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh hoa sen, tác giả cho biết: “Chụp sen rất dễ mà cũng rất khó bởi tôi muốn mỗi bức ảnh về loài hoa này mang một sức sống khác nhau. Trong sự lụi tàn, sen vẫn vươn lên để sống, để cống hiến cho đời hương sắc. Khi chụp tôi thường cắt cúp luôn trên máy và hầu như không sử dụng photoshop nhằm mang đến cho độc giả những nét chân thực, tinh tuý về loài hoa này".

    Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 5-9.

    Tin, ảnh: Khánh Huyền

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...