Đó là chuyện của mẹ Điểu Thị Phương ở ấp Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và những người con riêng của chồng...
Đó là chuyện của mẹ Điểu Thị Phương ở ấp Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và những người con riêng của chồng.
Kể cho chúng tôi nghe câu chuyện là chị Đào Thị Huyền – hiện là giáo viên dạy văn Trường Dân tộc nội trú của tỉnh tại Châu Đức, một trong 8 người con được mẹ Điểu Thị Phương dạy dỗ, nuôi nấng như chính con đẻ. Từ những ngày đầu khi chưa lấy ba chị, mẹ Phương đã luôn thể hiện sự quan tâm tới mấy anh chị em, viết thư thăm hỏi và mong muốn được cùng ba chị chia sẻ nuôi nấng, dạy dỗ các con. Cách đây mười năm, mẹ ruột chị mất vì tai biến mạch máu não, để lại 8 anh chị em, đứa út 4 tuổi, còn chị đang học lớp 11. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mấy chị em lại đang tuổi ăn học, ba chị phải đi làm xa để kiếm tiền nên không có điều kiện chăm lo cho các con. Nhận thấy sự cần thiết có thêm một người để lo lắng, dạy dỗ và chăm sóc các con, người cha quyết định đi thêm bước nữa và bà Phương đã trở thành người mẹ của 8 đứa con một gia đình luôn vắng bóng người cha. Chị tâm sự: “Khi ba tôi mới cưới mẹ Phương, mấy chị em rất buồn vì thương nhớ tới mẹ đẻ. Lúc đầu, mẹ mới về cũng rất khó cư xử. Mẹ rất hiền, mỗi khi các con sai trái, mẹ chỉ nhắc nhở mà không la rầy. Mẹ rất cẩn thận, ngăn nắp, cam chịu và chu đáo”.
Là người dân tộc Châu Ro, ngày còn trẻ bà Phương là giáo viên dạy học lớp tình thương nên có lẽ vì thế mẹ yêu thương các con chân tình. Gia đình bà cũng khó khăn, ba mẹ mất sớm, một mình bà phải làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, dầm mưa dãi nắng nuôi các em khôn lớn. Chính những điều này giúp bà nhanh chóng nhận được tình cảm của các con, phá vỡ khoảng cách mẹ ghẻ - con chồng. Qua đó, đã bù đắp được phần nào nỗi đau mất mát cho bà vì không có thiên chức làm mẹ bởi 3 lần mang thai nhưng không đậu. Các con của chồng chính là nguồn động viên, an ủi, bà đã dành hết tình yêu thương cho các cháu.
Từ khi về nhà chồng tới nay đã hơn 10 năm, bà luôn dành cho chồng và các con những điều tốt đẹp nhất. Bà đã nuôi các con ăn học tới nơi tới chốn. Hiện nay, hai người con tốt nghiệp Đại học Sư phạm và là giáo viên của trường Dân tộc nội trú của tỉnh, 3 người đã có gia đình, còn lại, các con đều được học các ngành nghề khác nhau.
TỐNG THỊ PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận