Thứ Hai, 31/01/2011, 22:34

    Chuyến tàu cá cuối năm "trúng quả"

    QĐND - Sáng sớm một ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, chúng tôi đã có mặt tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhiều con thuyền đi biển dài ngày đã trở về với những khoang đầy ắp cá, tôm, mực...

    QĐND - Sáng sớm một ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, chúng tôi đã có mặt tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhiều con thuyền đi biển dài ngày đã trở về với những khoang đầy ắp cá, tôm, mực. Thuyền viên Nguyễn Văn Ba, ở xã Quỳnh Long, cho biết: “Lần ra khơi này hầu như thuyền nào cũng đánh bắt được nhiều hải sản. Mặc dù đã bán lại cho các chủ thu mua ngay trên biển nhưng đến lúc về vẫn còn số lượng lớn để bán tiếp cho các chủ thu mua trên đất liền...”. Giá bán sỉ tại bến: Tôm bạc 120 nghìn đồng/kg, cá bạc má 25-30 nghìn đồng/kg, mực loại 1 lên tới 150 nghìn đồng/kg…

    No image available

    Ngư dân xã Quỳnh Long chuyển cá lên bờ.

     

    Tại những bến cá ở các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Thuận và Quỳnh Tân cảnh mua bán cũng rất nhộn nhịp, người mua người bán đều nở những nụ cười phấn khởi. Anh Công-một người thu mua nói: “Đợt ni thu mua sướng lắm, còn như những lần trước, nhiều chủ thu mua ngay tại trên biển nên khi thuyền về đất liền thì hàng còn ít và người thu mua như chúng tôi phải giành hàng, sinh ra cãi vã nhau mệt lắm".

    Theo như các chủ tàu cho biết, chuyến đi biển này "trúng quả". Đối với tàu loại lớn cho thu nhập tới hơn 150 triệu đồng, nếu trừ chi phí thuê nhân công, tiền dầu máy, ít ra vụ này chủ tàu cũng kiếm được khoảng 40 đến 50 triệu đồng.

    Trong năm qua, mặc dù ngư dân vùng Quỳnh Lưu phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 3, nhưng trong vụ đánh bắt cá gần Tết, với kết quả như vậy nên ngư dân vùng biển sẽ có một cái Tết đầy đủ, tươm tất hơn, tạo khí thế cho một mùa ra khơi đầu năm mới.

    Bài và ảnh: Xuân Hiếu

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...