Thứ Sáu, 06/03/2009, 22:38

    Chuyện tình “cả nước biết”

    Tôi gặp Trung úy Y Thiếp (Chính trị viên Đại đội 11, Phân đội B01, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông) và vợ là Thị Trãi (đại biểu Quốc hội khóa XII) tại nhà chú rể ở bon Bu Đắc, xã Thuận An, huyện Đắc Min (Đắc Nông)...

    No image available
    Vợ chồng Y Thiếp-Thị Trãi

    Tôi gặp Trung úy Y Thiếp (Chính trị viên Đại đội 11, Phân đội B01, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông) và vợ là Thị Trãi (đại biểu Quốc hội khóa XII) tại nhà chú rể ở bon Bu Đắc, xã Thuận An, huyện Đắc Min (Đắc Nông). Họ mới cưới nhau và vừa về thăm nhà, bởi theo phong tục người Mơ-nông, vợ chồng họ sống tại nhà cô dâu ở xã Đắc Rung, huyện Đắc Song. Niềm hạnh phúc còn rạng rỡ trên gương mặt khá đẹp, chân chất của chàng sĩ quan trẻ và nụ cười tươi giòn, nghịch ngợm của cô gái 27 tuổi, một trong hai đại biểu Quốc hội trẻ nhất nước. Trông họ thật đẹp đôi.

    Chuyện tình của Thiếp và Trãi đẹp như một bài thơ. Năm 2005, xã Đắc Rung tổ chức gặp mặt học viên, sinh viên các trường. Y Thiếp (lúc này đang là học viên Trường sĩ quan Lục quân 2) về nghỉ tết theo bạn đến chơi. Thấy cô gái dẫn chương trình hoạt bát, duyên dáng, Thiếp mến ngay. Sau khi làm quen và có địa chỉ của nhau, những lá thư đã trở thành “nhịp cầu tình cảm” của đôi bạn trẻ. Thư Thiếp viết hay lắm. Anh giãi bày với cô bạn mới quan niệm về cuộc sống, ước vọng của người lính, khiến cô rất quý. Tuy nhiên vốn nhút nhát, nên điều muốn nói nhất, anh lại chưa nói được. Lời tỏ tình được cất lên một năm sau đó tại nhà cô gái.

    Vui nhất là khi Y Thiếp dẫn Trãi về nhà “ra mắt” bố mẹ. Ông Y Tiêu (bố Thiếp) hết sức bất ngờ khi biết người yêu của con trai mình chính là “bạn” cùng lớp với ông tại Học viện Chính trị-Hành chính ở Đà Nẵng. Ngày đó, ông từng nói với Trãi “ước gì cháu là con dâu của bác”, vậy mà may mắn đến thật tình cờ.

    Trò chuyện cùng tôi, Trãi hóm hỉnh:

    - Hình như chuyện cưới nhau của chúng tôi, cả nước biết. Tôi ra họp ngoài Hà Nội, rất nhiều đại biểu Quốc hội ở các tỉnh như Hải Dương, Long An, Bình Phước… chúc mừng. Ai cũng hỏi: Chàng rể nào may mắn thế ? Khi biết là anh bộ đội, mọi người “ồ” lên tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Vui nhất là hôm cưới ở nhà văn hóa huyện Đắc Min, có rất đông các đại biểu trên tỉnh. Xa xôi thế mà các cô, chú vẫn đến dự. Sau đó, chúng tôi tiếp tục nhận nhiều cuộc điện thoại từ các địa phương khác. Tôi và anh Thiếp cảm động lắm. Chúng tôi sẽ sống xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho.

    Khi được hỏi, Y Thiếp là bộ đội, thường xuyên ở trong doanh trại, tháng về đôi lần, Trãi cũng đi họp xa, tiếp xúc cử tri liên miên, chuyện con cái hai bạn tính sao? Trãi khẽ khàng: “Thì phải biết khắc phục thôi. Yêu anh ấy là em xác định khó khăn rồi. Điều quan trọng nhất là chúng em hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Sau này chắc sẽ dựa vào bố mẹ hai bên nhiều”.

    Nhìn Y Thiếp âu yếm ôm đôi vai mảnh mai của vợ, tôi tin những điều họ nói. Chúc cho tình yêu của anh chính trị viên và cô gái đại biểu Quốc hội vượt qua mọi thử thách, mãi mãi tươi đẹp như mùa xuân đầu tiên họ gặp gỡ…

    Bài và ảnh: HỒNG VÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...