Số 1 Báo Quân đội nhân dân ra đời cách đây 60 năm, nội dung rất phong phú, uyên bác. Trong số báo ấy có bài Xã luận "Có!", thể hiện tinh thần của người chiến sĩ cầm bút. Tinh thần ấy vẫn được Báo Quân đội nhân dân và toàn quân ta nhân lên, hun đúc trong giai đoạn hiện nay. Nhân 60 năm truyền thống Báo Quân đội nhân dân, xin trân trọng giới thiệu lại với bạn đọc bài Xã luận đặc biệt này...
QĐND - Hai tờ VỆ QUỐC QUÂN và QUÂN DU KÍCH đình bản từ ba tháng. Bộ Tổng Tư lệnh quyết định xuất bản một cơ quan chung cho Quân đội Quốc gia và Dân quân. Cán bộ, đội viên, bạn hữu khắp nơi đón chờ tờ báo mới.
“CÓ!”
Hôm nay chúng tôi ra mắt Quân đội và Nhân dân. Chúng tôi trân trọng gửi lời chào mừng các vị lãnh đạo, các cấp chỉ huy. Chúng tôi gửi các đồng chí Vệ quốc, Dân quân và toàn thể bạn đọc lời chào tin tưởng, niềm thân mến.
Chúng tôi có nhiệm vụ góp phần vào việc đem đường lối chủ trương của Bộ Tổng Tư lệnh, Chính phủ, Đoàn thể thấm nhuần vào toàn thể Quân đội và Nhân dân để ai nấy ngùn ngụt lửa căm thù, kiên quyết vượt mọi gian khổ chiến thắng giặc Pháp xâm lược và bọn Mỹ can thiệp. Nhiệm vụ nặng nề ấy, chúng tôi kiên quyết làm tròn như đã hứa với Hồ Chủ tịch và Đại tướng Tổng Tư lệnh.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, một tờ báo mới tất gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi biết không thể độc lập mà hoàn thành nhiệm vụ được. Tha thiết hướng về phía anh em chủ lực, địa phương, dân quân và các cán bộ đoàn thể, chính quyền, văn nghệ, chúng tôi trông đợi một sự cộng tác tích cực. Mỗi bạn chỉ viết cho một bài, ghi cho một kinh nghiệm, góp cho một ý kiến, giới thiệu báo với một người, gửi cho một lời phê bình, tờ báo chắc chắn là phong phú, sát thực tế, chắc chắn tiến bộ không ngừng.
Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng Tư lệnh, chúng tôi nỗ lực làm việc, lại được các bạn giúp đỡ, sự thành công của tờ báo là lẽ tất nhiên.
Chúng tôi tin tưởng nhận nhiệm vụ.
Chúng tôi tin tưởng làm tròn nhiệm vụ.
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận