Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nhiều chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã cải trang thành nhiều đối tượng khác nhau để che mắt địch. Chiến sĩ biệt động Nguyễn Trọng Tùng, với vỏ bọc chủ hiệu may Minh Sơn đã trở thành địa điểm liên lạc và cung cấp hậu cần cho đội biệt động...
![]() |
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nhiều chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã cải trang thành nhiều đối tượng khác nhau để che mắt địch. Chiến sĩ biệt động Nguyễn Trọng Tùng, với vỏ bọc chủ hiệu may Minh Sơn đã trở thành địa điểm liên lạc và cung cấp hậu cần cho đội biệt động.
Từ năm 1961, hiệu may Minh Sơn luôn có hai loại máy khâu: máy dưới nhà để làm ăn bình thường che mắt địch; máy trên gác may quần áo cho các chiến sĩ biệt động cải trang và may cờ để quân ta bí mật treo ở những nơi quan trọng.
Riêng việc may cờ gặp nhiều khó khăn, vì ở Sài Gòn vải đỏ rất hiếm, địch cấm ngặt và kiểm soát gắt gao. Mặc dù vậy, hiệu may Minh Sơn vẫn tìm mọi cách may được hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng các cỡ, cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam để giao cho các chiến sĩ đặc công, biệt động cắm lên trụ sở cơ quan chính quyền, doanh trại quân ngụy Sài Gòn trong ngày 30-4-1975, khi 5 cánh quân lớn của ta tiến vào giải phóng Thành phố Sài Gòn. Trong ảnh là chiếc kéo và lá cờ may dở trong ngày của hiệu may Minh Sơn, nay đã trở thành hiện vật quý của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt .
Bài và ảnh: LÂM HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận