Thứ Sáu, 27/06/2008, 21:19

    Cô gái đa tài, tâm sáng

    “Dịu dàng và duyên dáng, giản dị và dễ gần” – đó là những lời nhận xét của bạn bè, đồng đội dành cho Trung úy Trần Thị Tú, cán bộ Đoàn của Nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật)...

    Dịu dàng và duyên dáng, giản dị và dễ gần” – đó là những lời nhận xét của bạn bè, đồng đội dành cho Trung úy Trần Thị Tú, cán bộ Đoàn của Nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật).

    Ham học hỏi là điều mà ai cũng nhận thấy ở Trần Thị Tú. Năm 1999, Tú thi đỗ và nhập học tại Hệ 4, Trường trung cấp Quân y. Tốt nghiệp loại xuất sắc, được điều về Nhà máy Z153 công tác trên cương vị y sĩ. Nhanh nhẹn, tháo vát, hết lòng chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong nhà máy nên ai cũng dành cho Tú tình cảm tốt đẹp. Đang say sưa công tác, do nhu cầu công tác nên cấp trên điều động Tú đi làm nhiệm vụ khác với yêu cầu thời gian chặt chẽ hơn nhiều. Để có thêm kiến thức hoàn thành nhiệm vụ, Tú học lớp đại học Quản trị kinh doanh tại chức với thành tích học kỳ nào cũng đạt xuất sắc và bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi. Công việc mới được giao, Tú hoàn thành tốt, được tập thể và lãnh đạo nhà máy khen ngợi. Tham gia sinh hoạt hai tổ chức quần chúng là Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên, Tú đều được tín nhiệm bầu vào ban chấp hành. Ở vị trí nào, Tú cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức tin tưởng, giao phó. Năm 2007 vừa qua, Tú liên tục được Đoàn, Hội cử đi thi cán bộ Đoàn giỏi và cô đã “rinh” về cho Đoàn cơ sở của mình giải nhất hội thi. 8 năm công tác tại nhà máy, 2 lần Tú được bầu là chiến sĩ thi đua cùng 10 bằng khen, giấy khen trong các mặt công tác.

    Vừa rồi, Tú được cơ quan tín nhiệm cử tham gia cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đây là một vinh dự lớn, vì tiêu chuẩn của cuộc thi đề ra là mỗi thí sinh phải thực sự là người gương mẫu trong cuộc sống, thực sự là người “làm theo tấm gương đạo đức của Bác”. Lần lượt giành giải cao ở kỳ thi cấp nhà máy và Tổng cục Kỹ thuật, Tú đến với hội thi cấp toàn quân bằng câu chuyện “Bác Hồ với chị gái”. Nghe câu chuyện Tú kể, toàn thể hội trường đã lặng đi, ai cũng xúc động về tình cảm gia đình rất thắm thiết của Bác Hồ, qua đó hiểu rằng, tình cảm gia đình là tài sản quý báu của mỗi người, phải luôn biết giữ gìn, chăm sóc. Rất đông cán bộ, chiến sĩ Đoàn 5 (Quân khu 7) là khán giả của buổi thi hôm đó đã dành tặng Tú tràng pháo tay không ngớt sau câu chuyện trên. Để đạt được giải thưởng cao trong hội thi, ít người biết Tú đã chủ động tìm đọc rất nhiều cuốn sách viết về Bác trong thư viện, cũng như nhiều tài liệu trên báo điện tử. Tú còn được Ban công đoàn Quốc phòng tặng giải thưởng cho đoàn viên công đoàn kể chuyện hay nhất.

    Chia sẻ với đoàn viên, thanh niên trong cơ quan nhân niềm vui này, Tú tâm sự: “Giải thưởng lớn nhất mà tôi đạt được chính là tình cảm yêu quý của người nghe đối với Bác Hồ thông qua câu chuyện tôi kể. Hơn nữa, qua một lần đi thi là một lần tự nhắc nhở mình phải tu dưỡng, phấn đấu, xứng danh là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh”.

    HỒNG HẢI

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...