Mang "bệnh mù bẩm sinh", ít ai nghĩ rằng Hoàng Thị Cúc sinh ngày 4-4-1981 tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Tây) lại trở thành cô giáo khi mới 17 tuổi. Cúc đã dạy thành công 3 lớp chữ nổi (Brai) dành cho người khiếm thị, trong đó có hai lớp xóa mù chữ và một lớp nâng cao dành cho cán bộ Hội người mù...
![]() |
| Sử dụng phần mềm "Luyện chính tả cho người khiếm thị"(ảnh sggp.org.vn) |
Mang "bệnh mù bẩm sinh", ít ai nghĩ rằng Hoàng Thị Cúc sinh ngày 4-4-1981 tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Tây) lại trở thành cô giáo khi mới 17 tuổi. Cúc đã dạy thành công 3 lớp chữ nổi (Brai) dành cho người khiếm thị, trong đó có hai lớp xóa mù chữ và một lớp nâng cao dành cho cán bộ Hội người mù. Tấm gương về nghị lực kiên trì học tập của Cúc cũng chính là lá phiếu xứng đáng nhất bầu cô làm Phó chủ tịch Chi hội người mù huyện Phúc Thọ.
Ông Hoàng Duy Vinh và bà Nguyễn Thị Sinh (bố mẹ của cô Cúc) cho biết: thương con không được may mắn như các bạn cùng trang lứa ríu rít đến trường, nên năm lên 6 tuổi, ông bà thay nhau chở con đến "học nhờ" để con mình đỡ tủi. Được cái, Cúc nghe đâu, nhớ đấy, học đâu hiểu đấy; lại được cô giáo ưu tiên cho "kiểm tra vấn đáp", vốn kiến thức tăng dần sau 4 năm.
Năm 1995, sau khi gia nhập Chi hội người mù huyện Phúc Thọ, lớp học chữ nổi Brai đã làm thay đổi cuộc đời cô bé hiếu học. Trong số 15 học viên lớp chữ nổi do cô giáo Phùng Thị Hà phụ trách, sau hai năm học với kết quả xuất sắc, Cúc được đi học lớp nghiệp vụ sư phạm đào tạo giáo viên dạy chữ nổi. Tốt nghiệp xuất sắc khóa học này, Hoàng Thị Cúc chính thức trở thành cô giáo của người khiếm thị khi 17 tuổi. Lớp học đầu tiên do Cúc phụ trách có 10 học viên. Nhờ sự tận tụy của cô giáo trẻ, cả 10 người biết đọc, biết viết thành thạo sau khóa học.
Riêng Cúc, cô vừa dạy, vừa học để hoàn thiện chương trình THCS tại trường THCS Hiệp Thuận; hoàn thiện chương trình THPT tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phúc Thọ. Tháng 6 năm 2005, cô được cấp bằng tốt nghiệp lớp 12. Không chỉ kiên trì, học hỏi kiến thức phổ thông, Cúc còn say mê âm nhạc, 6 tháng liên tục Cúc thuê người quen chở đến nhà thầy Trần Đức Minh ở thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất để học đàn oóc-gan vào buổi tối. Nay cô đã sử dụng đàn khá thành thạo, có thể đệm đàn nhiều bài hát dân ca.
Uy tín của Cúc ngày càng được khẳng định. 23 tuổi cô đã được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Chi hội người mù của huyện. Ý định tiếp theo của cô là học thêm chương trình vi tính N.P.C dành cho người khiếm thị.
NGUYỄN SÁNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận