Thứ Tư, 13/01/2010, 17:43

    “Cổ tích” trên đại ngàn Cù Bai

    Cuộc sống ấm no không phải “nhờ” phá rừng, mà chính là Bộ đội Biên phòng bày cho dân bản cách trồng rừng, cấy lúa nước, thả cá, chăn nuôi… Rừng bời lời, tràm… lại xanh ngắt trên núi rừng đại ngàn miền Tây Quảng Trị, xóa đi những vết tích chiến tranh và cả một thời đốt rừng làm nương rẫy...

    No image available
    Bộ đội Biên phòng giúp dân thu hoạch sắn ở Hướng Hóa, Quảng Trị.

    Từ thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) vào Đồn Biên phòng Cù Bai hơn 60 cây số thì riêng đèo Sa Mù đã dài 19 cây số, uốn lượn trên những sườn núi. Đồn Biên phòng quản lí địa bàn hai xã Hướng Lập và Hướng Việt. Nơi đây phần lớn là bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống dọc dòng Sê Băng Hiêng. Thượng tá, Đồn trưởng Trương Duy Lâm vào chuyện thật vui:

    - Đôi chân của các cán bộ, chiến sĩ in khắp các bản làng của hai xã, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, giúp dân giải quyết rất nhiều việc khó. Từ đào ao nuôi cá, hướng dẫn dân làm lúa nước đến khám, chữa bệnh, cấp thuốc… Phải bằng hiệu quả công việc thay cho lời nói, chỉ có làm tốt bà con mới tin, mới làm theo. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ đã giúp bà con đào được 58 ao thả cá; gieo cấy gần 30ha lúa nước hai vụ năng suất cao; trồng hơn 500ha cây bời lời đỏ; đàn trâu, bò lên tới hơn 500 con. Điện, đường, trường, trạm đầy đủ, trẻ em đều được đến trường, có học sinh đã thi đỗ đại học, cao đẳng..

    Ông Hồ Văn Bái, ở bản Xa Đưng ngậm ngùi: “Trước đây dân bản khổ không nói hết, chỉ biết phá rừng, đốt rẫy trỉa lúa, trồng ngô, bắt cá dưới sông, đau ốm thì nhờ thầy cúng, mất nhiều trâu bò lắm mà không khỏi”. Rồi ông chỉ vào những giạ lúa ở sàn nhà:

    - Lúa của Bộ đội Biên phòng cho giống đấy. Năm nay bản sẽ ăn Tết to, có lợn, gà làm cơm cúng ông bà, tổ tiên, dân bản ai cũng vui...

    Trồng lúa nước hai vụ, bây giờ không sợ đói nữa; có hồ nuôi cá và nhiều trâu, bò, lợn, gà; trong nhà có điện thắp sáng, có ti vi để xem, có cái xe gắn máy để đi lại... Cuộc sống của bà con Vân Kiều nơi đây khác xưa nhiều lắm, có người ví “như trong chuyện cổ tích”. Ai cũng bảo, không có Bộ đội Biên phòng thì bà con dân bản ở Cù Bai này còn phải chịu đói, khổ nhiều lắm. Bộ đội như “dao pha”, cái gì cũng biết làm, nói dân tin và làm theo ngay...

    Cuộc sống ấm no không phải “nhờ” phá rừng, mà chính là Bộ đội Biên phòng bày cho dân bản cách trồng rừng, cấy lúa nước, thả cá, chăn nuôi… Rừng bời lời, tràm… lại xanh ngắt trên núi rừng đại ngàn miền Tây Quảng Trị, xóa đi những vết tích chiến tranh và cả một thời đốt rừng làm nương rẫy. Cuộc sống ấm no và mùa Xuân đang về nơi bản làng biên cương của đồng bào Vân Kiều vinh dự mang họ của Bác Hồ, một lòng theo Đảng, theo cách mạng...

    Bài và ảnh: QUỐC DINH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...