Thứ Hai, 13/04/2009, 21:22

    "Cô tiên" ở A17

    Hầu hết bệnh nhân đang điều trị tại khoa A17 (Bệnh viện Quân y 175) nói với tôi: “Cô Sáu mới đến cửa, cả phòng đã nhận ra. Thái độ ân cần, tinh thần hết mình vì thương binh, bệnh binh nặng của cô ấy thật hiếm có"...

    Hầu hết bệnh nhân đang điều trị tại khoa A17 (Bệnh viện Quân y 175) nói với tôi: “Cô Sáu mới đến cửa, cả phòng đã nhận ra. Thái độ ân cần, tinh thần hết mình vì thương binh, bệnh binh nặng của cô ấy thật hiếm có".

    Cô Sáu được các bệnh nhân nhắc đến là Điều dưỡng viên Lê Thị Hồng Sáu - người đã 27 năm làm điều dưỡng viên chăm sóc thương binh, bệnh binh tại Bệnh viện Quân y 175. Những người đã từng điều trị tại khoa A17 kể rằng: Từ năm 1982, khi bắt đầu nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Quân y 175, chị Sáu đã được nhiều thương binh, bệnh binh mến phục bởi đức tính hy sinh. Thời đó, thương binh, bệnh binh về điều trị tại bệnh viện đông, nhiều người không người thân thích, chị Sáu đã nhận "kết nghĩa" với hy vọng góp phần làm giảm nỗi đau của những thương binh nặng. Chị chăm chút cho thương binh, bệnh binh từng miếng ăn, viên thuốc. Nhiều thương binh bị mất cả hai tay, hai chân hoặc hai mắt không nhìn thấy gì, mình chị lo toan việc tắm giặt, sinh hoạt cho các anh.

    Hiện nay, khoa A17 là nơi điều trị cho những bệnh nhân nặng bị ung thư. Nhiều bệnh nhân ở giai đoạn cuối nên tinh thần rất hoảng loạn, khó tính. Với kinh nghiệm và tay nghề của mình, chị Sáu rất giỏi lấy niềm tin nơi người bệnh: Nhỏ nhẹ, dịu dàng và dùng chính tấm lòng nhân hậu của mình để kiên trì thuyết phục bệnh nhân. Chị đã đem lại quyết tâm chiến thắng bệnh tật cho nhiều thương binh, bệnh binh nặng.

    Chị Sáu là người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống và đang bị bệnh tim mạch cùng chứng đau đầu giày vò. Thế mà, trong công tác hằng ngày, ai cũng thừa nhận chị luôn lạc quan, vui vẻ, hết mình vì nhiệm vụ. Có lẽ vì thế, nhiều bệnh nhân đã gọi chị là "cô Tiên" của A17.

    LÊ NGỌC ĐỈNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...