Sáng 10-5, 100 đại biểu (ứng với truyền thuyết bọc trăm trứng) đại diện 54 dân tộc anh em, hội tụ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng nhớ Tổ Tiên, thể hiện tinh thần thương yêu, đoàn kết cùng nhau phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp...
Sáng 10-5, 100 đại biểu (ứng với truyền thuyết bọc trăm trứng) đại diện 54 dân tộc anh em, hội tụ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng nhớ Tổ Tiên, thể hiện tinh thần thương yêu, đoàn kết cùng nhau phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Đúng 6 giờ 45 phút, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất làm Trưởng đoàn rời Thủ đô Hà Nội về với Đền Hùng, về với cội nguồn tổ tiên của dân tộc Việt Nam.
![]() |
|
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: Quang Thái. |
Trong những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, trông ai cũng thật đẹp. Chị Cụt Thị Nguyệt, dân tộc Khơ Mú, đại biểu đến từ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tâm sự: “Tôi hết sức vinh dự được đại diện cho dân tộc Khơ Mú về dự lễ dâng hương các Vua Hùng trong buổi sáng đầy ý nghĩa này. Cùng với các dân tộc khác trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, người Khơ Mú chúng tôi luôn hướng về cội nguồn, tin và đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn”.
Khi đoàn còn cách Khu di tích Đền Hùng khoảng 50km thì trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa trái mùa như trút nước xuống một vùng rộng lớn khiến không ít đại biểu phân vân. Nhưng như có phép lạ, khi đoàn bắt đầu tập trung lên Đền Thượng làm lễ dâng hương thì tạnh mưa, bầu trời trong vắt và hửng nắng.
Theo đúng nghi thức truyền thống, các lễ vật từ ngàn đời nay như: Gà sống nhiều cựa, mâm xôi ngũ sắc, 18 bánh chưng, 18 bánh giầy… được các đại biểu dâng lên các Vua Hùng. Trước anh linh các vị Vua Hùng, đoàn đại biểu các dân tộc Việt Nam về dâng hương cùng chung ý nguyện: Chúng con đại diện cho 85 triệu người dân Việt Nam, là con cháu Lạc Hồng, ngày nay, được hưởng phúc lộc Tổ Tiên, với truyền thống quý báu của dân tộc, đời nối đời, trải qua mấy nghìn năm, Vua thương yêu dân, chung sống thuận hòa, anh em đoàn kết, cả nước một lòng, hướng về cội nguồn, thành kính tri ân công đức của các Vua Hùng. Trước anh linh tổ tiên, chúng con xin nguyện ra sức luyện rèn, nâng cao trí tuệ, năng lực công tác, hoàn thành tốt các trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Lai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt,… Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Chúng con nguyện một lòng xây dựng Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường; xây dựng vùng đồng bào các dân tộc và miền núi phát triển toàn diện, bền vững, đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội…
![]() |
|
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng. Ảnh: Quang Thái. |
Trên đường từ Đền Thượng xuống Đền Hạ, từ trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, đại biểu Rơ Chăm Hréo (dân tộc Gia Rai), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai không giấu nổi tự hào: “Đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng và các dân tộc cả nước nói chung đều biết rằng, trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước một lòng thủy chung son sắt theo Đảng và Bác Hồ, cống hiến công sức, xương máu cho các cuộc kháng chiến của dân tộc, giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực đời sống – xã hội… So với nhiều năm trước, diện mạo các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có bước thay đổi vượt bậc, toàn diện; tình đoàn kết các dân tộc cũng được tăng cường, niềm tin của đồng bào đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng cao”.
Đại biểu Rơ Chăm Hréo cũng bày tỏ: Các chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn cần tập trung vào các dự án: Hỗ trợ sản xuất; phát triển cơ sở hạ tầng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng; hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.
Cùng đồng hành với chúng tôi, đại biểu Lê Hà Tĩnh (dân tộc Thổ), Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thổ lộ: “Mình vinh dự là người dân tộc Thổ đầu tiên trong xã về Đất Tổ - Đền Hùng. Bà con trong xã hết sức phấn khởi vì trong thời kỳ đổi mới, xã Xuân Quỳ đã được Nhà nước đầu tư, xây dựng hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội… Theo đó đời sống bà con đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện nhiều. Đặc biệt, từ năm 1998 đến nay, nhờ chủ trương đưa cây cao su vào trồng, phá thế độc canh cây lúa, ngô, sắn nên thu nhập của bà con dần được nâng lên. Hiện, xã đã trồng được gần 300ha cao su…”.
Khi đoàn đến bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong”, lần lượt các đại biểu đặt từng bông hoa hồng đỏ trước bức phù điêu để tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì độc lập dân tộc. Lời của Bác Hồ kính yêu vang vọng trong tâm khảm mỗi người: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Là người Việt Nam, ai cũng thuộc lòng truyền thuyết “Cha Rồng, Mẹ Tiên”, vậy mà khi đứng trước Đền thờ Lạc Long Quân, ai cũng lặng đi, xúc động đọc lời văn khắc trên bia đá: “…Để bờ cõi mở mang, quốc gia hưng thịnh, Cha Lạc Long Quân đem năm mươi người con xuôi về miền biển, khai hoang lập ấp, diệt trừ ngư tinh thủy quái, trấn trị nơi đầu sông, góc biển. Bốn mươi chín người con theo mẹ Âu Cơ lên miền rừng núi, đốt nương làm rẫy, khai thác cương thổ, trấn trị chốn rừng rậm non cao, khi có sự biến thì báo cho nhau biết để cùng trợ giúp. Người con trưởng ở lại làm vua hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang…”.
Rời đền Hùng, con cháu Vua Hùng – đại diện 54 dân tộc anh em đều khắc ghi và quyết tâm hứa với anh linh Tiên Tổ: Với sức mạnh khối đoàn kết toàn dân đã được khởi nguồn từ thời Hùng Vương dựng nước, thế hệ người dân Việt Nam hôm nay, đời nọ nối tiếp đời kia, sẽ ngày càng phát triển, nối dài theo sự trường tồn của lịch sử, nguyện chung sức, chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; muôn dân đời đời hưng thịnh…”.
Phú Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận