Thứ Bảy, 17/10/2009, 21:34

    Con đường “của dân”

    Đã được nhiều người “đánh tiếng” trước nhưng tôi vẫn thấy ngỡ ngàng. Trước mắt tôi, con đường trục chính của làng văn hóa Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) không còn là “con đường đau khổ” như cách đây hơn nửa năm về trước...

    Đã được nhiều người “đánh tiếng” trước nhưng tôi vẫn thấy ngỡ ngàng. Trước mắt tôi, con đường trục chính của làng văn hóa Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) không còn là “con đường đau khổ” như cách đây hơn nửa năm về trước. Giờ nó đã được đổ bê tông, rộng rãi, phong quang, sạch đẹp.

    No image available
    Con đường “của dân” ở làng văn hóa Kim Sơn.

    Anh cán bộ văn hóa huyện An Dương đi cùng, ghé tai tôi nói: “Kim Sơn là điểm sáng của huyện trong phong trào vận động nhân dân góp tiền, góp sức xây dựng các công trình phúc lợi. Con đường này cũng là “của dân” đấy!”.

    Gặp tôi, ông Nguyễn Huy Cận, Trưởng làng văn hóa Kim Sơn vội khoe: “Kinh phí xây dựng đường mới của Kim Sơn hơn một tỉ đồng, đều do dân làng đóng góp. Hơn 160 hộ dân ở đây đều tự nguyện góp 500.000 đồng/ khẩu. Có hộ còn quyên góp hơn 8 triệu đồng. Từ con đường cũ rộng 3 mét, nay được nới rộng thành hơn 6 mét…”.

    Cuộc sống của người dân Kim Sơn còn khá nhiều khó khăn. Bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, ít có nghề phụ. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa, bà con đã dân chủ bàn bạc, khắc phục khó khăn. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong làng gương mẫu làm trước. Điều quan trọng có tính quyết định hơn cả, đó là việc xây dựng đường làng được bàn bạc công khai, dân chủ. Bà con tự bàn bạc, quyết định từ việc chi phí vật liệu, chi trả công lao động và thành lập các tổ đội xây dựng, tổ giám sát thi công…

    Có thể kể đến một tấm gương tiêu biểu như gia đình anh Nguyễn Văn Bính ở xóm 2. Nhà anh có 4 nhân khẩu. Hai vợ chồng làm ruộng và làm thêm nghề phụ hồ, nuôi 2 con nhỏ ăn học. Ngoài số tiền 2 triệu đồng đóng góp theo số nhân khẩu, vợ chồng anh còn tham gia lao động xây dựng đường làng. Anh Bính tâm sự: “Việc mở rộng và nâng cấp đường làng là nhu cầu thiết yếu của bà con chúng tôi. Đường được mở rộng thì việc làm ăn, phát triển kinh tế của dân làng sẽ thuận lợi hơn. Dân quê tôi tuy không giàu nhưng đoàn kết. Bởi vậy, không chỉ riêng việc làm đường mà rất nhiều vấn đề khác, sự đồng thuận đều rất cao”.

    Chia tay Kim Sơn, tôi tin rằng, không chỉ con đường mà sẽ có thêm nhiều công trình “của dân” khác được xây dựng.

    Bài và ảnh: HẢI TÌNH

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...