Thứ Sáu, 11/02/2011, 20:24

    Con đường đón xuân

    QĐND - Đã bao năm nay người dân ở tổ dân phố 2Đ, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) phải đi trên con đường đất lầy lội, nhưng trước Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, một con đường bê tông, niềm mơ ước của đồng bào vùng cao này đã trở thành hiện thực. Đầu xuân năm mới đi vui xuân, chúc Tết ai cũng thầm cám ơn cán bộ, chiến sĩ Phân đội 27, Đoàn Công binh N43 (Quân khu 2)...

    QĐND - Đã bao năm nay người dân ở tổ dân phố 2Đ, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) phải đi trên con đường đất lầy lội, nhưng trước Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, một con đường bê tông, niềm mơ ước của đồng bào vùng cao này đã trở thành hiện thực. Đầu xuân năm mới đi vui xuân, chúc Tết ai cũng thầm cám ơn cán bộ, chiến sĩ Phân đội 27, Đoàn Công binh N43 (Quân khu 2).

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Phân đội 27, Đoàn N43 giúp dân tu sửa nhà cửa. 

    Cách thị trấn Phố Ràng 2km nhưng con đường vào làng văn hóa 2Đ từ lâu là nỗi ám ảnh trong cuộc sống sinh hoạt người dân nơi đây. Đường lầy lội, nhiều ổ gà, trước kia nó chỉ là lối mòn dành riêng cho ngựa thồ của bà con dân tộc Mông trong bản Qua, bản Cau (xã Tân Dương) thồ hàng ra chợ. Những hôm trời mưa, khách muốn vào tổ dân phố chỉ còn cách gửi xe đầu quốc lộ. Ai cũng mong mỏi một ngày sẽ có con đường khang trang sạch sẽ để đi lại. Cuối năm 2009, khi Phân đội 27 về đóng quân trên địa bàn, ước mơ đó mới thành sự thật. Thấy bà con quá vất vả trong việc đi lại, lãnh đạo, chỉ huy phân đội đề xuất với cấp trên, xin vật liệu rồi huy động lực lượng, phương tiện tổ chức thi công làm đường tặng đồng bào. Thế rồi, con đường bê tông được khởi công vào giữa tháng 11-2009 với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng, dài 3km, chiều rộng 3,5m. Quân dân đồng lòng đã giúp con đường hoàn thành rất nhanh. Ngay từ khâu giải phóng mặt bằng, nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất để cho con đường thẳng hơn, dễ đi hơn. Nhiều người dân còn tình nguyện tham gia lao động cùng bộ đội.

    Không chỉ giúp nhân dân làm đường, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 27 còn xây dựng 3 giếng nước tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa nhà cửa cho nhiều hộ gia đình nghèo... để bà con kịp đón Tết. Đi trên con đường mới tới nhà mọi người chúc Tết ông Long Trọng Nhiên, người dân khu phố 2Đ hồ hởi: “Có con đường mới bộ đội làm cho mà năm nay mùa xuân về sớm hơn trên từng mái nhà...”.

    Bài và ảnh: Đồng Hùng 

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...