Thứ Sáu, 04/03/2011, 22:29

    Con gái học quân sự đâu có khổ!

    QĐND Online - Sở hữu một bảng thành tích đáng nể, trình độ ngoại ngữ tốt, tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn hội, Trương Thị Cẩm Vân đang là một trong những nữ học viên xuất sắc của Học viện kĩ thuật quân sự…

    QĐND Online - Sở hữu một bảng thành tích đáng nể, trình độ ngoại ngữ tốt, tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn hội, Trương Thị Cẩm Vân đang là một trong những nữ học viên xuất sắc của Học viện kĩ thuật quân sự…

    Con gái học quân sự đâu có khổ!

    Gặp Cẩm Vân trong một sáng Hà Nội se lạnh, tôi vẫn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô nữ sinh quân sự. Trò chuyện cùng Vân, tôi đi từ bỡ ngỡ này đến bỡ ngỡ khác. Tuy có dáng người nhỏ nhắn nhưng Cẩm Vân lại đang sở hữu một bảng thành tích đáng nể. Năm 2005 Cẩm Vân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến do Học viện trao tặng, từng là đại biểu của đoàn Thanh niên Quân đội tham gia chương trình Trao đổi học viên quân sự đào tạo – một chương trình hằng năm do Bộ Quốc phòng Việt Nam kết hợp với Bộ Quốc phòng Australia tổ chức; năm 2010, Cẩm Vân còn là một trong 28 thành viên của Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á lần 37 do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

    No image available

    Cẩm Vân

     

    Khi tôi đặt câu hỏi, “Cẩm Vân có gặp khó khăn gì không khi học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, một môi trường với kỉ luật thép”, Vân hồn nhiên trả lời: “Mình thấy học tập trong môi trường quân đội rất thuận lợi đấy chứ. Mình được rèn luyện trong khuôn khổ, chấp hành kỉ luật cũng tốt hơn. Nhà trường lại tạo mọi điều kiện để mình có thể phát huy khả năng của bản thân nữa. Từ đó công việc học tập của mình cũng tốt hơn”.

    Không chỉ giỏi về chuyên môn, Cẩm Vân còn tham gia các hoạt động của đoàn trường rất tích cực. Nhiều năm liền, Cẩm Vân được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Tiếng Anh ở trường.

    Sinh viên Việt Nam không chỉ cần kiến thức mà cần có nhiều kĩ năng hơn

    Là một trong những học viên xuất sắc của khoa Công nghệ thông tin hệ quân sự, Cẩm Vân chia sẻ dự định trong tương lai của mình: “Mình muốn tiếp tục được học tập và rèn luyện, trau dồi chuyên môn và vốn ngoại ngữ để có một chuyên môn tốt, đồng thời có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn các nền văn hóa thế giới. Mình khẳng định sinh viên quân sự không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có kĩ năng cuộc sống”.

    Cẩm Vân cho rằng, sinh viên Việt Nam tuy có kiến thức, giỏi về chuyên môn, nhưng khả năng giao tiếp, ứng xử với các tình huống trong xã hội còn nhiều yếu kém. Một mặt khác nữa, khả năng ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam còn có nhiều bất cập. Chính sự non kém này đã là bức tường cản trở sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên quân sự nói riêng mở rộng tầm nhìn của mình ra thế giới.

    Chia tay với cô học viên trẻ có bảng thành tích học tập rèn luyện đáng nể, trong tôi không khỏi ngưỡng mộ và khâm phục. Mong rằng, thế hệ trẻ của Việt Nam trong tương lai sẽ còn nhiều tấm gương điển hình như Trương Thị Cẩm Vân.

    Bài, ảnh: Thu Thủy

     

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...