Ngày mới nhập học, các nữ sinh còn mảnh mai, rụt rè, mà nay sau hơn 3 tháng học tập, rèn luyện dưới mái trường lục quân, trông cô nào cũng rắn rỏi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự tin hơn. Các cô có tính tập thể cao, thực sự đã trở thành Bộ đội Cụ Hồ, ai cũng tự hào và như thầm nói với chính người thân trong gia đình mình “Con gái mẹ đã trở thành chiến sĩ”...
85 nữ sinh ở nhiều vùng quê đất nước nay đã trở thành học viên của Học viện kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự đang tạo nguồn tại Trường sĩ quan Lục quân 1. Ngày mới nhập học, các nữ sinh còn mảnh mai, rụt rè, mà nay sau hơn 3 tháng học tập, rèn luyện dưới mái trường lục quân, trông cô nào cũng rắn rỏi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự tin hơn. Các cô có tính tập thể cao, thực sự đã trở thành Bộ đội Cụ Hồ, ai cũng tự hào và như thầm nói với chính người thân trong gia đình mình: “Con gái mẹ đã trở thành chiến sĩ”. Dẫu rằng nắng gió Sơn Tây làm cho làn da con gái của họ có đôi chút “nâu” hơn thuở học trò, nhưng bù lại họ tràn đầy niềm vui và sự tươi trẻ.
Vài tháng của đầu đời quân ngũ có ý nghĩa biết bao và đầy ắp những kỷ niệm khó quên. Được dự sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần lần đầu tiên trong đời bộ đội lại càng có ý nghĩa gấp bội vì họ được hòa với không khí thoải mái, dân chủ, được ca hát, được nghe thông báo tình hình thời sự và được phát biểu những ý kiến của mình.
Ngô Thị Minh Chính, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu rất thẳng thắn và đầy nữ tính. Cô cho rằng: “Chỉ huy đại đội cần xếp lịch học tập ở giảng đường trước, ở bãi tập sau, vì thực hành luyện tập ở bãi tập học viên bị bẩn quần áo, vào giảng đường học viên nam nhìn thấy thì xấu hổ lắm”. Nhưng nhiều người lại cho rằng, hoạt động quân sự, cái đẹp chính là ở chỗ vất vả, lăn lộn ngoài bãi tập với bộ quân phục dã ngoại như vậy mới toát lên vẻ đẹp khỏe mạnh của nữ chiến sĩ trẻ.
Còn Lê Thị Thủy, học viên Học viện Quân y lại đề nghị với chỉ huy, khi tổ chức hoạt động thể thao không được để học viên nam “lấn chiếm” bãi xà của học viên nữ, vì học viên nữ rất cần phải tập xà đơn, xà kép để tăng thêm chiều cao và thể lực, khi học tập, rèn luyện không bị thua kém học viên nam.
Nguyễn Thị Hồng, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự mong muốn ngoài được xem chương trình thời sự trên ti-vi theo quy định, thì học viên nữ xin được xem thêm chương trình phim tài liệu và chuyên mục “Chúng tôi là chiến sĩ” để tăng thêm nhận thức về quân đội.
Quả là những ý kiến đề nghị chính đáng và thiết thực.
Học viên Nguyễn Thị Thúy xung phong hát bài “Bài ca bên cánh võng” của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Tiếng hát mượt mà sâu lắng, gợi lại một thời hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của những cô gái Trường Sơn năm xưa. Học viên Lê Thị Thủy xung phong hát bài “Mong ước ngậm ngùi” nhớ lại kỷ niệm một thuở học sinh trường huyện của mình.
Đến đại đội 39, dù ngày làm việc bình thường hay những ngày nghỉ, vẫn được nghe những khẩu lệnh dứt khoát của những nữ chiến sĩ được cử làm cán bộ kiêm chức đang tập sự chỉ huy đơn vị. Các cô dẫn đội hình lên giảng đường, ra bãi tập vang vọng tiếng hô “một, hai” và đội hình đều bước. Hàng quân ngời lên những ánh mắt tươi trẻ. Những nụ cười xinh tươi vẫn cứ đọng mãi trên những khuôn mặt còn vương vấn chất nữ sinh.
NGUYỄN VĂN LAI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận