QĐND Online - Liveshow “Hà Nội ơi…còn mãi một tình yêu” sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội vào 20 giờ các ngày 10 và 11-8, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Phú Quang và MC Lê Khanh...
QĐND Online - Liveshow “Hà Nội ơi…còn mãi một tình yêu” sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội vào 20 giờ các ngày 10 và 11-8, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Phú Quang và MC Lê Khanh. Khán giả Thủ đô và người yêu nhạc trong, ngoài nước sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc biệt, được đắm mình trong không gian của Hà Nội xưa và nay với cung bậc cảm xúc, được thể hiện qua những lời ca trữ tình, ngọt ngào và sâu lắng như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Trọng Tấn…
Đây là liveshow thứ 2 trong năm 2013 của nhạc sĩ Phú Quang, sau thành công của “Chuyện đời tôi, bây giờ mới kể” diễn ra vào tháng 4-2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuy nhiên, khác với những chương trình nghệ thuật trước đó chỉ biểu diễn các ca khúc do Phú Quang sáng tác, chương trình lần này sẽ tái hiện lại một Hà Nội với những nét đẹp vốn có của nó bằng những lời ca trữ tình, mượt mà và sâu lắng của rất nhiều tác giả cùng có chung một tình yêu tha thiết với mảnh đất ngàn năm văn hiến.
![]() |
| Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: CAND |
Không phải tự nhiên mà nhạc sĩ Phú Quang tổ chức đêm nhạc vào thời khắc chuyển mùa này – mùa thu tháng Tám. Bởi Hà Nội đang ở thời khắc đẹp nhất trong năm. Mùa thu Hà Nội đẹp lãng mạn, thơ mộng. Thu Hà Nội mang trong mình những dáng vẻ rất riêng biệt mà không nơi đâu có được. Thu về, Hà Nội lại khiến người ta say mê bởi vẻ đẹp đến lạ lùng của nó qua từng góc phố nhỏ, bởi sự trầm mặc và cảm giác bình yên khó tả qua những lời ca: Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình/ Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta…
Ai đi xa Hà Nội, cứ đến mùa này lại nôn nao một nỗi nhớ về cái nắng như tơ thả từng sợi vàng óng ánh được nhắc đến trong “Kỷ niệm mùa thu Hà Nội” (Vũ Cẩm): Một chiều Hồ Tây xanh xanh lộng gió/ Hà Nội mùa thu tràn ngập nắng vàng/. Nỗi nhớ về Hà Nội với khói sương lãng đãng mặt hồ, những con phố trải đầy lá vàng rơi, buổi sáng heo may với bầu không khí dịu mát trong lành... Một Hà Nội được khắc họa qua lời ca “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn) được thể hiện bởi giọng hát trong trẻo, mộc mạc và da diết của Hồng Nhung: Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng/ Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau/ Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hay một Hà Nội với mùi hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối trên những con đường Quang Trung, Nguyễn Du quen thuộc: Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…Tất cả đã làm nên một Hà Nội giản bị, bình yên và thân quen đến thế.
Nhạc sĩ Phú Quang là một người con đi xa Hà Nội nhiều lần và không nguôi nỗi nhớ về mảnh đất đã sinh ra và nuôi mình khôn lớn. Chính vì thế, Hà Nội luôn hiện hữu trong những sáng tác của ông và hầu như năm nào nhạc sĩ cũng làm liveshow về Hà Nội. Người Hà Nội đến với đêm nhạc của Phú Quang để tái hiện lại một phần nào đó đời sống của mình, họ đến thưởng thức đêm nhạc bằng chính tình yêu với mảnh đất Thăng Long, nơi họ vẫn đang sống từng ngày, đang trải nghiệm, là nơi lưu giữ những quá khứ đau khổ hay ngọt ngào. Cũng chính như tâm sự của Phú Quang khi nỗi nhớ về Hà Nội quay quắt và quyết định trở về mỗi khi lòng xác xơ qua “Hà Nội ngày trở về”: Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ/ Tôi vội vã trở về/ Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen/.
Không gian âm nhạc trong sáng tác của Phú Quang mang một phong cách riêng đậm chất hoài niệm, một chút gì đó man mác buồn và mơ hồ, lung linh và huyền ảo thể hiện qua những ca khúc: “Hà Nội ngày trở về, “Mơ về nơi xa lắm”, “Im lặng đêm Hà Nội”… Với những bản tình ca nồng ấm và ngọt ngào về tình yêu Hà Nội như vậy, người ta nhận ra rằng người nhạc sĩ tài hoa này là một phần của Hà Nội và Hà Nội đối với ông là một tình yêu còn mãi.
PHẠM THÙY DUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận