Tỉnh lộ 33, đoạn chạy qua địa phận huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được thi công từ tháng 5-2008. Đã gần một năm trôi qua, nhưng nhiều đoạn vẫn bị dang dở... Đoạn từ xã Thanh Hà đến hết xã Võ Liệt dài gần 12km là một ví dụ, đoạn làm, đoạn không, đất đá ngổn ngang...
Tỉnh lộ 33, đoạn chạy qua địa phận huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được thi công từ tháng 5-2008. Đã gần một năm trôi qua, nhưng nhiều đoạn vẫn bị dang dở... Đoạn từ xã Thanh Hà đến hết xã Võ Liệt dài gần 12km là một ví dụ, đoạn làm, đoạn không, đất đá ngổn ngang. Người dân sống trên địa bàn đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng.
![]() |
|
Con đường ngổn ngang đất đá. |
Trước khi triển khai công trình, các cơ quan có tổ chức họp với nhân dân. Song, thực chất, người dân chỉ đến để nghe thông báo quyết định về giải phóng mặt bằng làm đường 33, còn giá cả đền bù ra sao, đo đạc, xác định diện tích đất đền bù của các hộ thế nào thì 261/300 hộ thuộc diện giải tỏa, đền bù không được biết cụ thể. Ngay như ông Trần Văn Sơn, Xóm trưởng xóm Lam Giang, xã Võ Liệt, thành viên Ban giải phóng mặt bằng và ông Nguyễn Hữu Thành, Bí thư Chi bộ xóm Lam Giang cũng không hề hay biết?
Một điểm khó hiểu nữa là, một số diện tích đất, tài sản giá cả đền bù còn tùy tiện, không hề có căn cứ gì! Ví dụ, hộ ông Sửu được đền bù hai cột nhà với giá 1,1 triệu đồng; hộ bà Nguyện cũng hai cột nhà lại là 1,6 triệu đồng; còn hộ ông Thành chỉ là 450.000 đồng. Cùng một tường bao giống nhau, nhưng nơi này thì đền bù với giá 204.000 đồng/m dài, nhưng nơi khác lại lên tới 236.000 đồng/mét dài. Hộ ông Tân, cán bộ địa chính xã diện tích đất bị thu hồi ít lại được đền bù hơn 20 triệu đồng; hay hộ chị Trần Thị Hồng (xóm Khai Tiến) cũng là cán bộ địa chính xã được đền bù 11 triệu đồng. Cá biệt, hộ ông Đức (xóm Lam Giang) đường đi qua phía ngoài nhà nhưng lại được đền bù tới hơn 65 triệu đồng. Hộ bà Nguyễn Thị Châu (xóm Lam Giang) đất bị giải tỏa, mương thoát nước chạy sát tường nhà lại không được đền bù gì?
![]() |
|
Những hố sâu bên đường tiềm ẩn xảy ra tai nạn bất cứ thời điểm nào. |
Ngoài ra, theo nguyên tắc tài chính, khi nhận tiền, người phát tiền và người nhận tiền đều phải ký vào hóa đơn. Song, ở công trình này, lại không thế. Người dân chỉ đến trụ sở UBND xã nhận mà không hề có hóa đơn và ký nhận! Chính vì cung cách làm việc tùy tiện của chính quyền cơ sở nên đã dẫn đến tình trạng ở xã Võ Liệt vẫn còn hơn 10 hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ông Trần Văn Sơn, Xóm trưởng xóm Lam Giang, cho biết: “Theo thiết kế, tỉnh lộ 33 có thời gian thi công là 18 tháng. Có nghĩa là đến cuối năm 2009 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đoạn đi qua địa phận xã Võ Liệt 12km, đã thi công gần một năm, nhưng đến nay vẫn chưa đâu vào đâu. Con đường mới chỉ được đào lên nhiều chỗ, mà chưa được làm lại, đất đá ngổn ngang. Những ngày nắng thì bụi mù mịt, còn những ngày mưa thì bùn ngập đến đầu gối, đi bộ đã khó chứ nói gì đến đi xe. Dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua, lãnh đạo huyện Thanh Chương nhận thấy đường sá quá lầy lội, nhân dân đi lại khó khăn nên đã trích ngân sách địa phương thuê xe ủi xúc đất làm phẳng mặt đường, nhờ vậy nhân dân mới đi lại được. Thế nhưng, mấy tháng nay tình hình đâu lại vào đấy. Trên đoạn đường chỉ có một tổ 4 đến 6 nhân công thi công cầm chừng.
Ông Trần Văn Sơn nhấn mạnh: “Qua tìm hiểu và trò chuyện với công nhân, chúng tôi mới vỡ lẽ, do giải phóng mặt bằng chậm và đơn vị thi công lại rải quân nhiều nơi để giữ công trình, nên tiến độ thi công mới chậm như hiện nay!”.
Đề nghị, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cũng như trung ương cần làm rõ những sự uẩn khúc trong việc giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường này?
Bài và ảnh: ĐÀO HỮU NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận