Thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bộn bề sau bão. Cả làng chài râm ran tiếng cưa gỗ, đục cây, lợp lại những mái nhà bị tốc mái hoàn toàn. Người già, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng… đều chung tay...
Thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bộn bề sau bão. Cả làng chài râm ran tiếng cưa gỗ, đục cây, lợp lại những mái nhà bị tốc mái hoàn toàn. Người già, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng… đều chung tay. Các cháu thiếu nhi cũng góp từng viên ngói để lợp lại trường. Mấy chiến sĩ Đồn Biên phòng 288 đang lợp và sửa nhà cho gia đình bác Hoàng Văn Tiến. Bác cho biết: Những ngày này, nhà nào cũng bộn bề công việc, may mà có bộ đội về giúp, thật không biết nói gì để cảm ơn…
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 288 giúp dân lợp lại nhà.
|
Bác Nguyễn Văn Hường, Trưởng thôn An Cường kể lại: Bão vào quá bất ngờ và dữ dội, tôn lợp các mái nhà bay như lá rụng mùa thu. Chính quyền địa phương phải huy động bà con ra khỏi nhà, trú bão tại Đồn Biên phòng 288, nếu không nhiều người sẽ bị thương vong. Từ đồn trưởng đến cán bộ, chiến sĩ ai cũng nhiệt tình, tận tụy, xả thân vì dân và là chỗ dựa vững chắc cho dân. Điển hình như Trung úy Hồ Văn Hùng (dân tộc Co) Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của đồn xuống từng nhà dân cõng người già, trẻ em đi trong bão gió về đồn. Trung úy Huỳnh Đức Hương, quân y sĩ thì chạy đôn chạy đáo khám bệnh, cấp thuốc cho dân. Bộ đội nhường chỗ ngủ cho dân, mình thì nằm trên ghế, dưới đất…
Theo Trung tá Đặng Văn Tánh, Đồn trưởng: Trung úy Hồ Văn Hùng là người dân tộc thiểu số, quê ở huyện Trà Bồng (mang họ Bác Hồ) là học viên thiếu sinh quân mới ra trường, rất nhiệt tình, ham học hỏi, sống hòa đồng với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Đồn được xây dựng nhà mái bằng kiên cố, nên hằng năm là nơi trú ẩn an toàn cho nhân dân trong bão lũ. Cơn bão số 9, đồn đã dồn dịch, nhường chỗ cho hơn 500 người dân tránh bão; nấu nước, mì ăn liền phục vụ bà con… Bão về, nhà ăn của đồn bị tốc mái hoàn toàn, điện không có, nên công tác phục vụ rất khó khăn. Sau bão, bộ đội lại xung kích làm vệ sinh môi trường, khử trùng giếng nước, giải tỏa giao thông, sửa nhà giúp dân. Tuy nhiên, do vật liệu làm nhà khan hiếm, giá cả tăng cao, nên nhiều nhà không có điều kiện sửa sang nhà cửa, phải tạm sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Chúng tôi được nghe câu chuyện cảm động về Chuẩn úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Quang Nghĩa (Phòng Hậu cần, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) dầm mình trong bão lũ cõng đồng đội đi cấp cứu do bị rắn độc cắn. Thiếu úy, lái xe Trần Đức Nga kể lại: “Bão vào, những cơn gió rít ghê người, tôi nhận nhiệm vụ vào kho nhận máy phát điện, trong đêm tối bị rắn độc cắn. Được anh em ga-rô 3 lớp ở chân; lúc này đường ngập sâu, nước lũ chảy xiết, xe ô tô không thể đi được. Không chần chừ, Chuẩn úy Nghĩa liền xung phong cõng tôi vào Bệnh xá B21 của Bộ CHQS tỉnh. Đến nơi, bệnh xá cũng ngập nước, mất điện hoàn toàn. Nghĩa lội nước trong đêm tìm mua nến và cái ăn lót dạ, vì cả ngày hai anh em chưa kịp ăn gì. Nhưng nước lũ, gió lớn không nhà nào mở cửa, hai anh em đành nhịn đói. Nghĩa tiếp tục cõng tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị vết thương, giờ tôi đã bình phục. Trong gian nguy, tôi càng cảm phục, tự hào về đồng chí, đồng đội của mình….”.
ANH GIANG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận