Thứ Tư, 15/08/2007, 13:19

    Công nhân lo cho công nhân

    Cuộc vận động “Một tỉ đồng vì công nhân nghèo” do Ban công đoàn Quốc phòng phát động cách đây gần ba năm đã thu hút sự quan tâm của công nhân lao động quốc phòng (CNLĐQP)...

    No image available

    Niềm vui trong buổi khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng gia đình đồng chí Ngô Trung Thành.

    Cuộc vận động “Một tỉ đồng vì công nhân nghèo” do Ban công đoàn Quốc phòng phát động cách đây gần ba năm đã thu hút sự quan tâm của công nhân lao động quốc phòng (CNLĐQP). Theo đó, mỗi CNLĐQP tiết kiệm trong chi tiêu để đóng góp vào quỹ mỗi tháng 1 nghìn đồng. Đến nay, quỹ đã nhận được hơn 4,3 tỉ đồng để xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng công nhân khó khăn về nhà ở, một con số rất có ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc.

    Trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam, chúng tôi được chứng kiến nhiều buổi khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng công nhân khó khăn về nhà ở thuộc các công đoàn cơ sở diễn ra thật xúc động. Trường hợp đoàn viên công đoàn Ngô Trung Thành, thủ kho đạn K1B thuộc Bộ CHQS tỉnh Yên Bái là một ví dụ. Vợ chồng anh lấy nhau gần chục năm mà chưa có con. Vợ anh, chị Phạm Thị Huyền hết vào Nam lại ra Bắc chữa trị, cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, lấy đâu ra tiền làm nhà. Vợ chồng anh phải ở căn nhà nhỏ của bố mẹ vợ cho.

    Hôm khánh thành nhà ở mới, ông Phạm Xuân Dung, bố vợ anh nói trong niềm xúc động: “Thấy hai cháu khó khăn về nhà ở, công đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng, rồi anh em cơ quan giúp đỡ thêm, tôi cho đất làm nhà, đơn vị hỗ trợ ngày công, dòng họ giúp tiền, nay các cháu có nhà ở khang trang, cả nhà ai cũng mừng. Các cô các chú tình nghĩa với các cháu quá. Không có sự giúp đỡ quý báu đó, bao giờ các cháu mới có nhà đẹp thế này”.

    Trong buổi khánh thành và bàn giao nhà, Ban công đoàn Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, Ban công đoàn Quân khu 2 và các cơ quan Bộ CHQS tỉnh đều có quà tặng gia đình anh Thành, như ti-vi, quạt điện... nghĩa là gia đình thiếu thứ gì, đều được công đoàn tạo điều kiện giúp đỡ. Buổi khánh thành vui như ngày hội, trời nắng nóng như đổ lửa, nhưng trong căn nhà rộng 40m2 thì chật cứng người cơ quan, đơn vị, bà con lối xóm đến chia vui. Ông Nguyễn Trường Tỵ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái nói trong niềm phấn khởi: “Công đoàn đã biến ước mơ của gia đình anh Thành thành hiện thực, niềm vui của anh Thành cũng là niềm vui của bà con các dân tộc xã Đại Đồng”.

    Trong niềm vui nhận nhà ở mới, trung úy Ngô Trung Thành xúc động: “Nhiều năm nay vợ chồng tôi trông vào một suất lương, rồi lại phải đi chữa bệnh, khi mang thai vợ tôi phải nằm viện 6 tháng liền, để làm được nhà mới thật khó khăn. Nay được công đoàn tạo điều kiện, bà con cô bác giúp đỡ, có nhà khang trang, tôi phấn đấu làm việc tốt hơn nữa”. Niềm xúc động của anh Thành lan tỏa sang cả chúng tôi, mọi người đều mừng cho Thành, cho gia đình. Ông Nguyễn Thanh Hà, ở thôn Dộc Trần nói: “Chỉ có các cô, các chú Bộ đội Cụ Hồ mới lo cho đồng đội được nhà đẹp thế này, vui quá, phấn khởi quá”.

    Ở cụm kho KC28 Cục kỹ thuật Quân khu 2, trường hợp đoàn viên công đoàn Phạm Hữu Hùng lại có hoàn cảnh khác. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Thúy bị bệnh u não, lương của chồng lo chữa trị cho vợ không đủ nên cuộc sống rất khó khăn. Khi bình xét làm nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tất cả đoàn viên công đoàn đều nhất trí ủng hộ vợ chồng anh. Hôm nhận nhà ở mới, cả hai vợ chồng Hùng-Thúy không cầm nổi lòng mình: “Sự quan tâm sâu sắc của các anh, các chị đoàn viên công đoàn là niềm động viên, khích lệ vợ chồng tôi. Có nhà ở mới, chúng tôi sẽ động viên nhau, cố gắng ổn định cuộc sống gia đình”.

    Theo đại tá Nguyễn Hữu Xường, Trưởng ban công đoàn Quốc phòng, với công thức: Công đoàn cấp trên hỗ trợ 20 triệu đồng + quyên góp của dòng họ, gia đình + giúp đỡ về công sức của đơn vị, các tổ chức và địa phương, đến nay “Quỹ một tỉ đồng vì công nhân nghèo” đã hỗ trợ làm mới được 188 nhà tặng công nhân nghèo; hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng/nhà để sửa chữa được 127 căn nhà của công nhân lao động. Việc làm này đã góp phần xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa CNLĐQP với đơn vị và tổ chức công đoàn. Nhiều đồng chí có hoàn cảnh khó khăn cũng tự nguyện tiết kiệm trong chi tiêu, đóng góp vào quỹ mỗi tháng một nghìn đồng.

    Thật phấn khởi, cuộc vận động ngày càng được CNLĐQP hưởng ứng tích cực. Có nơi đoàn viên công đoàn không chỉ đóng góp mỗi tháng một nghìn đồng, mà từ 2.000 đồng trở lên. Qua phong trào mà “công nhân lo cho công nhân”-thật ý nghĩa.

    Bài và ảnh: XUÂN HẢI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...