Một công trình đặc biệt, thắm đậm ân nghĩa được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống bộ đội Đặc công, đó là Nhà văn bia tưởng niệm liệt sĩ Đặc công...
Một công trình đặc biệt, thắm đậm ân nghĩa được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống bộ đội Đặc công, đó là Nhà văn bia tưởng niệm liệt sĩ Đặc công.
40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của một binh chủng chiến đấu bằng nghệ thuật tác chiến đặc biệt là 40 năm bền bỉ cống hiến, hy sinh của bao thế hệ bộ đội Đặc công, trong đó hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Khắc ghi công ơn và tưởng nhớ những đồng đội, cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và lực lượng đặc công toàn quân đã nguyện ước và đóng góp để xây dựng Nhà văn bia tưởng niệm liệt sĩ Đặc công tại cơ quan Bộ Tư lệnh. Công trình ân nghĩa này cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng…
Sau gần một năm thi công, Nhà văn bia hoàn thành, đảm bảo tốt các yếu tố: kỹ thuật, mỹ thuật và tâm linh, phù hợp với truyền thống của dân tộc Việt . Nhà văn bia được xây dựng trong khuôn viên có diện tích 1.300m2, gắn liền với Bảo tàng Đặc công, tạo thành một quần thể văn hóa-lịch sử truyền thống hoàn chỉnh, đó là ngôi nhà thiêng liêng của anh linh các liệt sĩ Đặc công. Đây còn là nơi để đồng bào, đồng chí cả nước khi có điều kiện về dâng hương tưởng nhớ công lao các liệt sĩ, những cán bộ, chiến sĩ Đặc công đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc. Nhà văn bia cùng với Bảo tàng Đặc công còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn” của bộ đội Đặc công.
Trong đoàn người đến thắp hương tại Nhà văn bia dịp này có đồng chí Thiếu tướng Mai Năng, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng Đặc công (1992-1996). Ông từng tham gia các trận đánh vang dội, đã đi vào lịch sử, như trận đánh sân bay Cát Bi (Hải Phòng, tháng 3-1954); trận phá hủy tàu chiến Mỹ-ngụy ở Đông Hà, Cửa Việt (Quảng Trị, năm 1972); ông cũng chính là vị chỉ huy bộ đội đặc công tham gia giải phóng quần đảo Trường Sa, tháng 4 năm 1975… Tuy đã rất quen thuộc với các hiện vật trong Bảo tàng Đặc công, nhưng sau khi thắp hương tưởng niệm đồng đội ở Nhà văn bia, ông sang Bảo tàng ngắm từng hiện vật, trầm ngâm, lặng lẽ như đang hồi tưởng lại những trận chiến đấu đầy hiểm nguy của ông và đồng đội năm xưa. Tôi đến gần như làm cắt ngang dòng suy tư của ông, nhưng người Anh hùng đặc công vẫn dành cho tôi lời tâm sự. Ông bày tỏ: “Tôi rất xúc động khi được xem lại những hình ảnh bộ đội đặc công trong chiến đấu, làm tôi nhớ đến các trận đánh, nhớ đồng đội của mình, những người anh, người bạn, lúc đó còn rất trẻ cả tuổi đời và tuổi quân, nhưng đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nay có Nhà văn bia để tưởng nhớ các anh, tôi thật mãn nguyện”.
Lời tâm sự của ông cũng là điều mong ước bấy lâu nay của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Đặc công. Chính vì vậy mà họ đã quyết tâm hoàn thành Nhà bia trong dịp kỷ niệm này.
Mai Phương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận