Thứ Tư, 04/08/2010, 23:34

    Cư Đrăm ấm tình quân dân

    QĐND Online - Sáng 4-8, trong không khí cả nước sôi nổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông (Đắc Lắc) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắc Lắc với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Cư Đrăm...

    QĐND Online - Sáng 4-8, trong không khí cả nước sôi nổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông (Đắc Lắc) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắc Lắc với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc  xã Cư Đrăm.

    No image available

    Ký kết giao ước kết nghĩa giữa Bộ chỉ huy quân sự Đắc Lắc với xã Cư Đrăm.

    Cư Đrăm cùng với các xã Cư Pui, Giang Mao và Khuê Ngọc Điền vốn là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Đắc Lắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây không chỉ là vị trí tập kết lực lượng chiến đấu, cung cấp hậu cần, nơi phát đi những mệnh lệnh chỉ huy tác chiến, mà còn là địa bàn có phong trào đấu tranh sôi sục; Nơi đây, nhân dân các dân tộc vùng căn cứ kháng chiến một lòng theo Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng. Chỉ tính riêng xã Cư Đrăm, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có 44 người con anh dũng hy sinh; hàng trăm người để lại một phần thân thể trên các chiến trường. Sau ngày miền giải phóng, Cư Đrăm được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LVTND.

    Tuy nhiên, vốn là vùng đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, lại hứng chịu nhiều thiệt hại trong kháng chiến, nên tuy đã 35 năm sau ngày giải phóng, Cư Đrăm vẫn là xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 30%.

    Trao đổi với chúng tôi, các đồng chí Ama Khoát, Bí thư Đảng ủy và Ama Nho, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Cư Đrăm là xã thuần nông, có 1.357 hộ với 6.927 nhân nhân khẩu, bình quân diện tích đất canh tác 1,6 ha/hộ; lương thực đầu người giai đoạn 2005-2010 đạt 1.100 kg/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn từ năm 2005 đến 2010 chỉ đạt hơn 1,7  tỷ đồng, trong khi đó tổng chi ngân sách giai đoạn này là 6,3 tỷ đồng”.

    No image available

    Tặng quà cho già làng và hộ nghèo, hộ chính sách.

    Những con số trên cho thấy, vùng căn cứ kháng chiến năm xưa hiện vẫn là địa bàn đặc biệt khó khăn, cần sự hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

    Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắc Lắc về việc đỡ đầu, kết nghĩa buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn yếu kém vươn lên ổn định, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc đã nhận kết nghĩa với xã Cư Đrăm với mục tiêu hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương.

    Đại tá Trịnh Văn Tâm, Phó chính ủy Bộ CHQS Đắc Lắc cho biết: “Việc hỗ trợ buôn làng vùng khó khăn ổn định và phát triển là việc làm được cán bộ, chiến sỹ thuộc LLVT Đắc Lắc triển khai thường xuyên, đạt kết quả tích cực, được cấp ủy chính quyền và đồng bào các dân tộc ở địa phương đánh giá rất cao. Việc Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc tổ chức lễ kết nghĩa với xã Cư Đrăm là nhằm cụ thể hoá những công việc trên”.

    Ngay trong ngày tổ chức lễ kết nghĩa, Bộ CHQS Đắc Lắc đã trích Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ tăng gia, tặng 31 phần quà (mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng) cho các gia đình chính sách, già làng và hộ nghèo, đồng thời trao quyết định xây nhà tình nghĩa trị giá hơn 70 triệu đồng cho mẹ H’ Yaih Êban-mẹ của liệt sỹ Y Kim Êban ở buôn Tơng Ran, xã Cư Đrăm. Nhận quyết định tặng nhà tình nghĩa, mẹ H’ Yaih cười mà nước mắt rưng rưng. Mẹ nói: “Mẹ vui lắm! Mẹ cảm ơn các con, cảm ơn bộ đội đã quan tâm đến mẹ”.

    Cùng chung tâm trạng với mẹ H’ Yaih, các già làng Ama Nhi, Ay Ben, Ama Tèo mời bằng được bộ đội cùng uống rượu cần. Riêng Bí thư Đảng ủy xã Ama Khoát còn trân trọng đeo cho các anh bộ đội những chiếc vòng tay theo đúng phong tục kết thân của đồng bào Ê Đê, mang trong đó tình cảm của buôn làng.

    Bài và ảnh: Kiều Bình Định

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...