QĐND - Cư Kuin bây giờ, không còn cảnh bụi đỏ ba-dan cuốn mù trời như thuở trước. Hai bên đường xanh thẳm những cánh rừng hồ tiêu, cà phê vào mùa bói quả. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây đang thay đổi từng ngày đối với đồng bào Tây Nguyên...
QĐND - Cách đây chưa lâu, một số phần tử cơ hội lợi dụng những khó khăn trong cuộc sống để lôi kéo, kích động, lừa gạt đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương trên địa bàn Tây Nguyên phá rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản Nhà nước và vượt biên trái phép. Ngày ấy, buôn làng còn xác xơ, nghèo đói... vậy mà hôm nay trở lại, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắc Lắc) đã xanh thẳm một màu bình yên, no ấm...
Cư Kuin bây giờ, không còn cảnh bụi đỏ ba-dan cuốn mù trời như thuở trước. Hai bên đường xanh thẳm những cánh rừng hồ tiêu, cà phê vào mùa bói quả. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây đang thay đổi từng ngày đối với đồng bào Tây Nguyên. Gương mặt mỗi người dân nơi đây hiện rõ niềm vui, lòng biết ơn Đảng, biết ơn chính quyền và Bộ đội Cụ Hồ...
![]() |
|
Huấn luyện dân quân tự vệ ở Cư Kuin (Đắc Lắc). |
Thượng tá Trần Đình Bính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cư Kuin kể lại: “Ngày mới chia tách từ huyện Krông A Na, đời sống kinh tế và trật tự an ninh, chính trị địa bàn huyện Cư Kuin còn rất khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và các đội công tác của Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc không ngại khó khăn, gian khổ và cả sự nguy hiểm, hành quân về từng buôn vừa vận động, thuyết phục đồng bào, vừa giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội”.
Hành trang trong ba lô của người chiến sĩ thời đó chỉ có kẹo, bánh để phát cho lũ trẻ; gạo, muối trợ cấp cho người già yếu. Sau một thời gian không dài thực hiện “ba cùng” với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đắc Lắc từng bước giúp địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền, xốc lại tình hình cơ sở. Với phương châm “giữ dân, giữ đất, giữ buôn làng”, Ban CHQS huyện phân công cán bộ về từng địa bàn “bám dân”. Buổi đầu, nhân dân còn xa lánh, chưa tin bộ đội. Bỏ qua sự “ghẻ lạnh” ban đầu, bộ đội phối hợp với đoàn thanh niên sửa chữa 20 nhà dân, tặng hơn 300 bộ quần áo, chăn màn cho bà con tại hai xã Ea Bhôk và Ea Ktur.
Theo ông Y Miên Klong, Bí thư Huyện ủy, Cư Kuin có dân số 111.871 người (trong đó đồng bào theo đạo chiếm 41%; dân tộc thiểu số: 27%; người Kinh chiếm phần còn lại. Huyện mới thành lập, nên hệ thống chính trị và hạ tầng cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập. Tình hình an ninh chính trị từng bước ổn định, buôn làng đã bình yên, nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Vì thế, sự chung tay, góp sức của các lực lượng quân đội, công an là yếu tố quan trọng giúp địa phương củng cố xây dựng hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển đời sống kinh tế gia đình...
Trung tá Đậu Đình Tác, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết: “Gần dân, bám dân là nhiệm vụ thường xuyên của những người làm công tác “quân sự địa phương” như chúng tôi. Nói là vậy, nhưng để tình hình Cư Kuin ổn định và phát triển là cả quá trình làm việc cật lực. Hiểu rõ vai trò to lớn của công tác vận động quần chúng, trong 9 tháng đầu năm 2010, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với các lực lượng nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân; kết hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục hàng chục đối tượng có ý định vượt biên, giải quyết dứt điểm 3 vụ truyền đạo trái phép; mở 3 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh cho gần 400 trường hợp thuộc đối tượng 4; tổ chức tập huấn (thời gian 5 ngày) cho các thôn, buôn đội trưởng phụ trách quân sự; kết hợp chặt chẽ với công an, trưởng thôn, già làng, vận động nhân dân ký cam kết bảo vệ đường biên, mốc giới. Điểm nổi bật nhất của Ban CHQS huyện là đã tham mưu, giúp địa phương kiện toàn xây dựng tổ chức cán bộ thôn, buôn và chính quyền cơ sở đi vào hoạt động có hiệu quả...
Lòng dân Cư Kuin hôm nay đã tin Đảng, tin chính quyền. Bộ đội nói đồng bào nghe. Bộ đội hướng dẫn đồng bào làm theo. Tình cảm quân dân ngày thêm bền chặt. Trong điều kiện Ban CHQS huyện chưa có nơi làm việc, UBND xã Ea Bhôk đã nhường hẳn ngôi nhà xây khang trang (nguyên là biệt thự của một chủ đồn điền thời Pháp để lại) cho bộ đội, còn cán bộ xã thì tạm thời làm việc trong nhà dân. Thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tất cả các cơ quan, ban ngành đều tổ chức kết nghĩa với các thôn, buôn. Ban CHQS huyện kết nghĩa với 2 buôn Kô Me và Kô Mông. Từ ngày được Ban CHQS huyện hỗ trợ bộ âm thanh, đêm đến các thôn, buôn bập bùng ánh điện và lời ca, tiếng hát. Người dân đến các điểm sinh hoạt cộng đồng vừa nghe bộ đội tuyên truyền, vừa sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... Già làng Y Khin Ni Ê ở buôn Jung A nói: “Bộ đội tốt hung. Bộ đội giúp bà con ta no cái bụng, sáng cái đầu. Buôn làng giàu lên là nhờ công lao Bộ đội Cụ Hồ đấy. Cái bụng đồng bào Tây Nguyên ta suốt đời mang ơn!”.
Bài và ảnh: Tiến Dũng, Đỗ Kiếm
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận