Bên lề Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất đang diễn ra ở Hà Nội, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến khác nhau về Hội nghị và những khuyến nghị mang tới Hà Nội. Nhưng, tựu trung, tất cả đều một tấm lòng hướng về quê hương Việt Nam...
Bên lề Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất đang diễn ra ở Hà Nội, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến khác nhau về Hội nghị và những khuyến nghị mang tới Hà Nội. Nhưng, tựu trung, tất cả đều một tấm lòng hướng về quê hương Việt .
Thiết thực, đáng quý
![]() |
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ thân mật bà con kiều bào. (Ảnh: TTXVN).
|
Đến với Hội nghị lần này, bà Lê Thị Anh Thư, Hội phó Hội Việt kiều Hàn Quốc mang theo nhiều tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào ở Hàn Quốc. Vui và xúc động khi được tham dự Hội nghị đầy ý nghĩa như thế, bà Anh Thư bày tỏ: “Hội nghị mang ý nghĩa thiết thực, vận động được lực lượng kiều bào ở nước ngoài đoàn kết về xây dựng Tổ quốc”. Theo bà, nên tổ chức Hội nghị thường niên để bà con Việt Nam sống ở nước ngoài có thể hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước Việt Nam vì không phải lúc nào họ cũng có thông tin kịp thời. “Ví dụ, Hội Việt kiều Hàn Quốc còn rất non trẻ, nên hoạt động còn chưa có hiệu quả, lại không có những nguồn thông tin kịp thời ở trong nước hỗ trợ, nên nhiều khi chưa đóng góp được hết khả năng cho quê hương”, bà Anh Thư nói.
Chung ý kiến với bà Anh Thư, ông Hồ Quang Đặng, Việt kiều Mỹ, Tổng giám đốc Công ty “Dân trí School Equipment”, chuyên cung cấp trang thiết bị cho trường học, cho rằng Hội nghị mang ý nghĩa đáng quý. “Đặc biệt bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rất ấn tượng. Tôi hi vọng Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức thường xuyên hơn nhằm tăng tính đoàn kết dân tộc, phát huy được nguồn lực của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới về xây dựng quê hương”, ông Đặng mong muốn.
Về quê hương – chưa bao giờ là muộn!
Trong số các đại biểu Việt kiều tham dự hội nghị lần này, có người đã lâu lắm rồi không về Việt Nam, thậm chí có một số Việt kiều trẻ chưa từng về quê hương lần nào. Nhưng, tấm lòng của họ chưa bao giờ nguôi hướng về Đất mẹ và đối với họ, về quê hương chưa bao giờ là muộn.
Ông Đỗ Trọng Ngọc, Việt kiều Ca-na-đa, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà báo cho rằng Hội nghị quan trọng này là bước đầu cho việc kết nối cộng đồng, vận động trí thức Việt Nam về nước. Định cư ở Van-cu-vơ (Ca-na-đa) đã 26 năm nay, nhưng ông Ngọc chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để về Việt . Ông tiết lộ đã từng có 3 cuộc triển lãm tranh tại Hà Nội.
Còn cô Việt kiều 39 tuổi trở về từ đất nước châu Phi xa xôi An-giê-ri Gia-min-la Xu-áp (Djamila Souab) bộc bạch bằng tiếng Pháp (cô không nói được tiếng Việt) rằng, cô thực sự xúc động khi lần đầu tiên về thăm quê hương. Cô đã mơ ước được về Việt dù chỉ một lần từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. Bố là người An-giê-ri, mẹ là người Việt , Xu-áp nói rằng dù lần đầu tiên về thăm quê mẹ (Hà Đông) nhưng cô đã có cảm giác thân quen lắm rồi. Bởi cô vẫn thường hình dung ra làng quê mình qua những câu chuyện mẹ kể. Hiện đang đảm nhiệm vị trí trợ lý về nhân sự của Tập đoàn dầu khí Bir Seba, có quan hệ thương mại với tập đoàn dầu khí PetroVietnam, Xu-áp mong muốn được góp phần công sức nhỏ bé để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai tập đoàn. “Tôi đã 39 tuổi mà mới về Việt lần đầu, có vẻ như là hơi muộn. Nhưng tôi biết, chừng nào còn tồn tại, tôi vẫn là người Việt . Và sẽ không bao giờ là muộn nếu tôi xây dựng quê hương”, Xu-áp chia sẻ.
“Đối với đất nước, chúng tôi có tấm lòng”
Ông Lê Văn Ninh, Việt kiều Mỹ, đã nói như vậy khi phóng viên tiếp cận phỏng vấn. Ông Ninh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là học sinh cũ của trường Chu Văn An. Lần đầu tiên sau hơn 34 năm về lại Việt Nam, cũng là lần đầu tiên sau hơn 55 năm mới về lại Hà Nội, ông Ninh nói ông không thể nào ngăn được cảm giác xúc động, bồi hồi. Gia đình vẫn còn nhiều người thân ở Việt , nhưng vì nhiều lí do khách quan, giờ ông Ninh mới về được. “Đối với đất nước, chúng tôi luôn có tấm lòng chân thành. Tôi nghĩ, cái đó cũng là hình thức đóng góp, phát triển tinh thần yêu nước, quê hương. Tuy không phải là vật chất nhưng rất quan trọng”, ông Ninh chia sẻ. Ông Ninh cũng cho biết hiện tham gia Hội người Việt ở tại địa phương để giúp đỡ những đồng hương khó khăn.
NGỌC HÀ – LINH OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận