Thứ Hai, 14/01/2008, 07:40

    Cùng nhịp đập với trái tim Tổ quốc

    Trước giờ phút tiếng chuông đồng hồ đếm ngược thời gian 1000 ngày đến Đại lễ Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa đã trao đổi, tâm sự với phóng viên báo QĐND về sự kiện đặc biệt này...

    Trước giờ phút tiếng chuông đồng hồ đếm ngược thời gian 1000 ngày đến Đại lễ Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa đã trao đổi, tâm sự với phóng viên báo QĐND về sự kiện đặc biệt này.

    “Với chúng tôi giây phút ấy thiêng liêng lắm”

    Đại úy Phạm Xuân Đài, Đảo Đá Tây, Trường Sa tâm sự: “Xem trên tivi, nghe đài, tôi hình dung ra cái giây phút ấy, tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ, chuông đồng hồ ở Bưu điện Hà Nội cùng đồng loạt gióng lên với nhịp đầu tiên của “đồng hồ đếm lùi”… báo hiệu chỉ còn một nghìn ngày nữa sẽ đến thời khắc Hà Nội vừa tròn ngàn năm văn hiến. Giây phút đó với anh em ở đảo xa thiêng liêng lắm… Hồn thiêng sông núi nhắc nhở chúng tôi không lúc nào lơi lỏng tay súng. Chúng tôi thấy ý nghĩa việc chúng tôi có mặt ở đây. Tối 13-1 chúng tôi sẽ xem chương trình này”.

    “Nhịp đập trái tim Tổ quốc”

    No image available

    Luôn sẵn sàng bảo vệ vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc. (ảnh Vnn)

    Nói chuyện với Thượng tá Nguyễn Đại Dương, đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn, anh khẳng định: “Hà Nội là trái tim của Tổ quốc, vì vậy mỗi sự kiện diễn ra ở Thủ đô, với chúng tôi, đó là nhịp đập của cả nước. Đêm 13-1, chiếc đồng hồ đếm ngược sẽ đập những khắc giây đầu tiên, nhắc nhở còn ngàn ngày nữa Hà Nội ngàn tuổi, nhưng đó cũng là những nhịp mạnh của trái tim Tổ quốc nhắc nhở anh em chúng tôi đất nước đang hối hả cho sự nghiệp dựng xây, hội nhập… Tôi sẽ trao đổi với anh em chỉ huy đảo để tổ chức cho bộ đội xem trọn chương trình tường thuật về lễ hội ở Hồ Gươm, để anh em thấy đất liền gần lại, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm cầm súng nơi biển đảo”.

    “Nhớ đất liền thêm niềm tin giữ đảo”

    “Hà Nội có sự kiện lớn trước Tết Nguyên đán vào thời khắc chỉ còn 1000 ngày nữa tròn ngàn tuổi. Nhớ đất liền quá. Từ nhiều ngày trước đó anh em trên đảo đã biết sự kiện này…”. Trung tá Vi Đức Thanh, đảo Song Tử tâm sự với PV báo QĐND như vậy.

    Đồng chí cho biết: “Hôm nay là một ngày bận rộn, tàu chở hàng và khách đến thăm đảo, anh em có nhiều niềm vui quá. Tuy vậy tối 13-1 trừ các đồng chí làm nhiệm vụ, đảo sẽ nổ máy phát điện để anh em xem các chương trình văn hóa ở Thủ đô. Đất nước đổi mới, có nhiều sự kiện, có thêm nhiều công trình có ý nghĩa cho Hà Nội chính là tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho anh em tôi canh giữ đảo xa”.

    “Thêm tự hào vì Thủ đô của đất nước”

    Chính trị viên Phạm Hồng Chiến, đảo Nam Yết tâm sự: “Đây là sự kiện lớn ở Thủ đô. Qua tivi, nghe đài, chúng tôi thấy Hà Nội có thêm nhiều công trình ý nghĩa, được biết Hà Nội đổi thay nhiều, bạn bè quốc tế đến thêm đông, sân bay đã chật, hạ tầng đang quá tải, chứng tỏ Hà Nội phát triển nhanh. Sự kiện 1000 ngày nữa Hà Nội tròn ngàn năm sẽ là điểm mốc để Hà Nội phát triển nhanh, xứng đáng là trái tim của cả nước, chúng tôi tự hào và luôn quan tâm theo dõi những sự kiện ở Hà Nội. Hồn thiêng đất nước nhắc nhở cổ vũ chúng tôi vững lòng chắc tay súng”.

    Trần Danh (Thực hiện)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...