Thứ Năm, 31/07/2008, 21:13

    Cuộc sống-Trang viết

    Trong số những ca khúc viết về cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, “Đất nước trọn niềm vui” là tác phẩm gây được ấn tượng mạnh cho đông đảo công chúng yêu âm nhạc...

    No image available

    Nhạc sĩ Hoàng Hà. Ảnh: Internet

    “... Hát đi em những lời yêu thương...”

    Trong số những ca khúc viết về cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, “Đất nước trọn niềm vui” là tác phẩm gây được ấn tượng mạnh cho đông đảo công chúng yêu âm nhạc. Lần ấy, bên quán nước nhỏ nơi bãi sau TP Vũng Tàu, nhạc sĩ Hoàng Hà kể cho tôi nghe sự ra đời của tác phẩm:

    - Dạo ấy, tôi đang phụ trách chương trình âm nhạc thiếu nhi của Đài tiếng nói Việt Nam. Cũng như nhiều nhạc sĩ, tôi muốn viết một tác phẩm ca ngợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân và dân miền Nam. Khí thế cách mạng như triều dâng, thác đổ. Hôm nay, giải phóng Huế, mấy ngày sau Đà Nẵng đã được giải phóng. Khí thế chiến thắng sôi động, bước chân thần tốc của đại quân ta nhanh quá không kịp để các nhạc sĩ sáng tác. Sáng 26-4-1975, Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin “Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được mang tên là chiến dịch Hồ Chí Minh”. Dòng tin trên làm tôi xúc động quá. Đảng ta lấy tên Bác Hồ đặt cho chiến dịch này nhất định đây là trận đánh cuối cùng vào dinh lũy kẻ thù, nhất định giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tự nhiên trước mặt tôi hiện lên hình ảnh Sài Gòn rợp cờ hoa, cả nước mắt và nụ cười. Tôi tưởng tượng đến cuộc đoàn viên sau 30 năm của mẹ gặp con, vợ gặp chồng, anh gặp em. Tôi đến bên cây đàn pi-a-nô trong phòng làm việc và những ca từ vang lên “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay! Rộn ràng và mê say…”. Tôi lại nghĩ đến vị Cha già dân tộc “Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông/ rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân…”. Những giai điệu tiết tấu mạnh mẽ, dạt dào cảm xúc ấy cứ thế tuôn trào trên trang giấy. Tôi như kêu to lên “Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương…”. Ngay buổi tối ngày 26-4, tôi viết phối khí để sáng hôm sau kịp báo cáo với lãnh đạo của Đài tiếng nói Việt Nam để thu nhanh. Đến buổi chiều 30-4-1975, trên Đài tiếng nói Việt Nam đã vang lên ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” qua giọng hát của nghệ sĩ Trung Kiên.

    NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...